Thanh Tâm N mến, Trời sanh ra chúng ta mà mỗi người đều có một số phận không ai giống ai. Bản thân tôi ông Trời thương nên cho tôi một mái ấm riêng và nồng ấm hơn 20 năm rồi, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, ai cũng muốn bản thân và cuộc sống hoàn thiện cả nhưng mấy ai có cái phước đó, vợ tôi bị phỏng nặng trong một vụ cháy xe, nữa thân người gọi là tan nát, đắp vá da chi chít, mỗi lần trời lạnh là đau thấu xương, lâu lâu gân co thắt nên té là chuyện thường, nhưng đã hơn 20 năm vợ chồng chưa hề lớn tiếng với nhau, và đến nay niềm hạnh phúc vẫn còn đó. Nhưng nếu duyên phần của tôi đã hết, vợ chồng chia tay li dị thì tôi cũng phải chấp nhận duyên số thôi dù rất đau khổ, tôi nói chuyện với bạn trên tinh thần là cùng đạo hữu với nhau là tin vào số phận Trời ban cho, chứ cũng không cần biết trước biết sau kiếp mạng của mình làm gì (đôi khi còn bị bà đồng ông bói gạt ấy chớ), chứ bạn là người bên công giáo thì tôi không tham gia vào topic của bạn đâu, dù sao tôi cũng sẽ trì niệm cho hạnh phúc của bạn sẽ vượt qua cơn sóng gió này, và niềm vui sẽ quay trở lại với vợ chồng bạn như đã từng có. Mến
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks