Cảm ơn những lời vàng ngọc và những câu trích dẫn rất hay của bạn AnhDaoVang _2010. Có rất nhiều điều mình mới nhận ra từ bài viết của bạn. Nhưng mình cũng ko có gì khi viết câu đó cả. Ý mình vẫn là theo cách hiểu của mình, mình hiểu gì viết vậy, nghĩ sao nói thế, nên có 1 số điều không được hay lắm, mong bạn rộng lòng bỏ qua.
Ở đời người ai chẳng có lòng tham, mình cũng có, mọi người cũng có, và mình nghĩ bạn cũng có dù ít dù nhiều phải không? Tham mới nghe thì nó thật xấu, nhưng nếu tham đúng chỗ, đúng cái cần tham thì nó lại khác, hôm trước tôi đi chùa to rộng lắm nghe 1 vị đại sư giảng đạo, cũng đông người đến nghe lắm, nhưng lúc vị đại sư đấy giảng đạo mọi người đều răm rắp ngồi nghe, tay thì đặt thủ ấn nhìn thì thấy hướng tâm nghe lắm, rồi đến lúc vị đại sư phát chiếc dây bùa hộ thân, thì mọi người nhốn nháo, ai cũng muốn mình lấy được, ai cũng sợ đến lượt là hết, vì vậy ai cũng nhao nhao, tạo lên 1 cảnh tượng như là người ta tranh nhau mua hàng khuyến mại vậy... Điều này lại làm mình suy nghĩ, họ nghe người ta nói, nghe người ta giảng sao say sưa thế, vừa nghe xong, những lời giảng trong đầu còn chưa dứt sao họ đã trở lại con người thật của mình nhanh thế...
Lòng tham còn tùy thuộc vào người ta tham gì nữa mà, họ tham công tham việc là cái tốt mà, họ tham yêu, tham thương người khác cũng là tốt mà...
Còn cái Sân Si nó cũng vậy thôi, nhưng nó khó thể hiện hơi cái Tham. Cái Sân nó thường nói nên tính cách của 1 con người, con người nóng tính nó thể hiện rõ nhất, nhưng đâu phải nóng tính là xấu. Họ nóng tính khi nhìn thấy 1 việc bất bình, họ đâu đáng phải chê trách..
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks