Mình thật cần ngải hoặc bùa yêu , xin các thầy hoặc các sư huynh giúp đở giùm . Sẽ hậu tạ .
Mình thật cần ngải hoặc bùa yêu , xin các thầy hoặc các sư huynh giúp đở giùm . Sẽ hậu tạ .
Sao dạo này Ngải và Bùa yêu Hot thế không biết?..he he
ôi, vậy là sắp có thêm oan nghiệt rùi
sống trên đời cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì ko phải của mình thì có muốn cũng ko đc, cứ để nó tự nhiên thì hay hơn
bùa yêu là bùa oan nghiệt nhất,dùng xong phải theo và cúng nó .nếu không sẽ bị nó quậy phá cho tan nát ,thậm chí điên.nếu tốt thì 3 năm 1 lần phải làm bùa lại !
Tôi khuyên bạn k nên SD, vì bất cứ việc gì cũng có tính 2 mặt. Hãy để tự nhiên, nếu k hãy dùng sự nỗ lực của bản thân để thay đổi chứ k nên dùng bùa fép. Khuyên bạn vậy vì tôi thấy nhiều ng sd buà yêu rồi, hậu quả rất nghiêm trọng
tụng kinh niệm phật duyên sẽ đến với bạn
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Toàn là nói suôn không ai muốn giúp thì thôi bày đặt giả nhân giả nghĩa.Mô Phật
PHẬT TỬ Phước Thảo
Tìm an lạc giữa cuộc đời
Hahaha cám ơn hai huynh nói rất đúng,rất đúng.
PHẬT TỬ Phước Thảo
Tìm an lạc giữa cuộc đời
Mình cũng rất cần dùng đến bùa yêu này 1 lần , vậy ai có thể giúp mình , mình có thể chịu đựng tất cả để lôi người yêu của mình trở lại với mình , chỉ vì hư danh mà bỏ mặc mình sao được , mình mong các tiền bối ai biết về ngải yêu hay bùa yêu thì làm ơn cho đệ 1 cái nếu đúng là lá bùa có thể có 2 mặt thì đệ xin sẵn sàng đối mặt với nó , đệ tin , nếu mình dùng vào việc chính đáng thì 0k đúng không , mà nếu có xảy ra vấn đề gì thì đệ xin cam chịu , ko có sự hi sinh nào lớn lao bằng sự hi sinh vì tình yêu mà ... Không thể phủ nhận , tất cả có thể gửi về địa chỉ của đệ đệ xin đa tạ
Y!M : nh0x_love_92
Add : K24 / 11 Bắc Đẩu , Phường Thanh Bình , Quận Hải châu , Thành phố Đà nẵng
Duyên hợp, duyên tan là c bình thường, cố níu kéo làm j hả bạn, huống hồ, theo như lời bạn kể thì ng yeu của bạn đã vì hư danh mà bỏ mặc bạn, như vậy sự hi sinh của bạn có đáng chăng.:sad:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Hết duyên là hết nợ, mình được nhẹ thân, sao đi mua dây buộc vào ng làm j cho khổ cái thân...:tongue:
M chỉ góp ý một chút thui.đừng trách nhé:)
PHẬT, THÁNH, TIÊN như đốn, tiệm, huyền...
Dắt người trở lại cảnh đào nguyên.
Nương theo Tam Giáo về ngôi thứ,
Căn bản gồm chung có một thuyền.
Tôi nghĩ rằng yêu mà dùng bùa là một trong hai người bị lừa đảo. Khi phát hiện ra thì thật là tệ hại sẽ điên loạn đó. Không nên. Cái gì đến nó sẽ đến mà.
không hiểu công năng của linh phù và ngải mà xin thỉnh về đó là điều tệ hại nhất.dẫu sao cũng là duyên số.nợ thì át sẽ phải trả thui.
nam mô a di đà phật.
Sao cứ nghĩ trần gian là cõi mộng,
Để Trái Tim sống ảo mà lại đau.
Vít đời hỏi nhỏ một câu,
mai xuôi cõi thật có nhau làm gì.
Ối giời, yêu chi mà yêu dữ thế, làm gì phải đi đến dùng bùa ngải vậy. Liệu người đó có xứng đáng để bạn làm những chuyện này không? Bùa ngải không phảy là chuyện giởn chơi đâu nhen, coi chừng bùa ngải phản lại là bạn như tương đó. :) Thôi đi kiếm người khác có duyên với mình đi. :) Ta sống cho vui vui, thì đời ta sẽ vui vui :)
éc nhưng nếu muốn có thì liên hệ với TB dc hém
va` người liên hệ sẽ phải cam kết vs TB nhà ta
vậy đc hém?
Duyên đến sẽ đến, duyên đi có muốn giữ cũng chẳng được. Ép làm chi cho khổ cả hai ra có phải không các huynh đệ.?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks