He! Theo em biết thì mấy bác cứ việc sống cho thật tốt, tích nhiều phước lành thì cho dù có ai trù ếm gì thì cũng tai qua nạn khỏi tất. Lúc mấy bác bị ếm chắc chắn sẽ có quí nhân tới giải nạn cho chứ cần gì phải mất công tìm nhiều thứ phòng bị cho mất công. Nếu thường này mà không tu hành tích đức thì dù có mang theo đồ trừ tà cũng không hiệu quả mấy đâu! Một cách khác hơi bị... khó, đó là mấy bác lúc nào nghi mình bị ếm thì ra hàng "cờ tây" làm vài dĩa là mọi thứ thư yếm đều bỏ chạy có cờ hết chứ có gì khó đâu!!! Mà đa phần anh em mình không ăn được thứ này mới là điều khó nhỉ!!! Hi....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks