Người theo đạo à. Chúng ta phải biết chấp nhận cảm giác được xoa đầu cha chú. Kiểu làm ông phỗng bề trên ấy mà. Hihi, kệ bác ấy, Đàm Quang Vinh là Nhất Đẳng đấy, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, xưng làm đại thánh còn bị úp ở trong lòng bàn tay Phật Tổ. "tôi thích cái luật thiên đình mới đc sửa đổi của bạn". Cả Tôn Ngộ Không (vốn chỉ là một nhân vật do Ngô Thừa Ân vẽ ra) nhưng Phật Tổ (là quần chúng tôn sùng mà có), Ngô Thừa Ân dù vẽ ra anh ngộ không tài giỏi cách nào cũng biết cúi đầu lễ Phật. Đàm Quang Vinh mang cái họ của Đàm Vĩnh Hưng và mang cái tên của một ca sĩ trẻ Quang Vinh. Hai ca sĩ thôi mến mộ một thời. Bạn đừng chấp vào sở học hay chính kiến của ai, luôn bình thản, mỉm cười xem như một trò chơi ngôn ngữ và chúng ta đang cô đơn và cô độc, muốn đem cái sở học ra khoe. Thực ra, mênh mông thì mênh mông nhưng trăm sông vẫn đổ về một biển. Ở Bầu thì tròn, ở ống thì dài. Bạn Vinh Nói theo ngữ khí của sĩ phu Bắc Hà đấy mà, Chỉnh Ca sẽ đọc những bài của bạn ấy viết. Mình sẽ xóa nội dung mà bạn Đàm Quang Vinh cho là lố bịch, đất không chịu trời thì trời chịu đất. Kẻo bạn ấy niệm Úm xỉ lâm (chắc bạn ấy theo mật tông và giờ này thành pháp sư rồi, lúc nào cũng niệm chú bắt quyết) thì mệt lắm. hihirose4
Bookmarks