Theo tôi thấy, người Úc bên này họ nhận xét về thời tiết khác với người Việt Nam mình. Tôi đã định cư tại Úc hơn 12 năm nay và cũng có 1 vài chuyện về nhận xét thời tiết như bạn vừa kể trên:
- ông Úc người hàng xóm của tôi, có lần đứng nói chuyện về thời tiết, lúc đó trời cũng có gió khá to, tôi mới nói với ông ta là chắc trời sắp có mưa hay bão rồi. Nhưng ông ta đáp tỉnh bơ, gió vầy mà to gì, vầy là bình thường, ông còn nói là tôi nên ở xứ này lâu hơn thì sẽ thấy gió như vầy là bình thường.
- tôi làm giám sát trong 1 công trường xây dựng gần Sydney, trong chổ làm đa phần là Úc, cũng có 1 số người từ các nước khác đến.. Tôi thấy trong công việc, cũng như lúc nói chuyện giải trí, người Úc họ nhìn nhận thời tiết rất là bình thường và đơn giản. Chỉ khi nào gió, mưa hay giông to quá thì họ sẽ công nhận là hôm nay trời hơi gió, hơi mưa, vậy thôi.
- tôi từng ra biển xem họ chơi lướt sóng, sóng tại 1 số vùng biển ở đây đôi khi cao 3, 4 mét là bình thường và ở biển thường có gió rất to. Một lần tôi hỏi thằng bạn (người Úc) đi cùng, rằng sao gió và sóng cao quá vậy, nguy hiểm làm sao? hắn cười ngất và bảo tôi không sao cả, vầy là rất bình thường đó.
Còn những chuyện tâm linh bạn kể trên, tôi hy vọng bạn nên tìm tòi thêm về thuật phù thủy của người phương Tây với các nghi thức và cách hành lể, thường là khác với các môn tâm linh khác của người VN mình.
Bạn nói: 'Thì em lại tìm được 1 cây liễu dài hơn hình như là con dao Athame. Có lưỡi có cán đàng hoàng. Lúc em vừa cầm nó lên thì gió thổi rất mạnh'.
- Nếu bạn cầm cây liểu thì nó phải là cây liểu, vì 1 cây liểu sẽ khác với 1 con dao có lưỡi có cán.
- Lúc bạn cầm lên bạn đã đọc câu chú gì chưa mà lại có gió thổi lên? Bạn có chắc là gió thổi lên vì bạn cầm mấy món đồ đó hay chỉ vì tình cờ?
Mong bạn tìm hiểu thêm và chia sẽ với diển đàn TGVH. Chúc bạn vui.
...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks