Ngoại bản đệ nhị thiên
Nơi mà nước lửa bị chặn lại bởi tị hỏa chân ngôn và tị thủy chân ngôn của hai vị thần sống từ thời tối cổ, lúc mà trời đất chưa phân, hai vị ấy làm cho mọi thứ hỗn loạn hết cả lên. Thế rồi ông Bàn Cổ phân chia trời đất, ôngThái thượng đạo tổ dùng cầu vồng gạn đục lắng trong, ông Hoàng Đế sắp đặt trật tự tôn ti trên dưới, mọi thứ sau chuyển giao cho Ngọc Đế cai quản, Ngọc Đế bèn đặt tên cho muôn loài, loài hoa mộc lan gọi là là hoa mộc lan, ngựa gọi là mã,...Sau nữa có Cát tiên ông viết thần tiên truyện. Câu chuyện xảy ra sau lúc Cát tiên ông viết thần tiên truyện. Số là thần gió và thần mưa năm xưa ủng hộ Xi Vưu âm mưu tiếm ngôi Hoàng Đế, nên sợ bị Hoàng Đế trừ khử bèn chạy trốn khắp nơi, lang thang vô định, Ngọc Đế thấy vậy bèn nhắm trong các thần tiên khác ai có khả năng làm mưa làm gió thì sắc phong làm thần mưa, thần gió, chủ quản việc coi mưa gió trong nhân gian. Hai ông mưa gió này luôn hậm hực năm xưa giá như Xi Vưu đánh thắng Hoàng Đế thì ngôi trời hiện nay chắc gì do Ngọc Đế nắm giữ, hai ông chắc chức tước chắc phải hàng hộ pháp của chúa tể thiên đình. Rằng hay nỗi là chuyện Ngọc Hoàng sắc phong các vị thần và đặt ra danh tính cho thế gian tôn thờ thì lại bỏ sót hai vị thần sống ở chỗ thủy hỏa bất xâm này, hai thần mưa gió lập mưu rằng nếu như hợp sức của hai vị thần cương nhu, gọi là cương nhu tương tế thì hai ông sẽ có cơ hội làm bá chủ thiên hạ. Mưu tính xong bèn đem tặng cho hai hai vị thần cương nhu mỗi người một quyển thần tiên truyện. Hai ông kia đọc xong phán rằng chúng ta sống từ thời khai thiên lập địa tới giờ, kể cũng đáng bậc trưởng bối thần tiên, thế mà một cái phong hàm sắc phong chức tước cũng không thấy, Ngọc Đế quả thật không biết lễ độ là gì, ngẫm lại người thế gian chẳng ai biết đến chúng ta, Cộng Công Chúc Dung năm xưa đánh nhau tơi bời khói lửa, Nữ Oa luyện đá vá lỗ thủng nên danh tiếng lẫy lừng. Năm ấy chúng ta đứng ngoài xem thấy Cộng Công Chúc Dung làm sự dữ nhưng không can ngăn vì sợ tỉ hỏa chân ngôn và tị thủy chân ngôn rơi vào tay người phàm. Hai kẻ ấy là kẻ xấu làm sinh linh đồ thán mà còn nổi tiếng thế thay, chúng ta lần này quyết đánh tới Linh Tiêu bảo điện của Ngọc Đế lấy tiếng cho biết mặt anh hùng. Thế rồi hai ông quảy hành lý, đem theo hết đồ nghề quyết tranh phong cùng thiên hạ. Hai thần mưa gió tháp tùng theo sau, cười khẩy khẩy.
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks