Làm gì có cái gọi là tự do ý chí khi tất cả kết quả con người làm ra là do TC định đoạt ? VÍ dụ : ta muốn làm ra cái bánh bông lan , nhưng kết quả định sẵn bao giờ cũng là bánh bò cho tất cả các cách làm , thì làm gì có cái gọi là tự do sản xuất bánh bông lan, KHI TC ĐÃ MUỐN NÓ LÀ BÁNH BÒ ?
Nếu đã là 1 phần của TC thì cầu nguyện TC cho lên thiên đàng chi nữa ? Vì TC ở thiên đàng mà ta là 1 phần thì ta cũng đang ở đó ?VỐN DĨ MỖI CHÚNG TA ĐÃ LÀ 1 PHẦN CỦA THIÊN CHÚA RỒI VÀ TẤT CẢ HIỆP NHẤT TRONG THIÊN CHÚA.....
:D :) ;)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks