Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangyen Xem Bài Gởi
Luc me toi 17 hoac 18 tuoi gi do , di choi chung voi nguoi em ba con ten H ( bang tuoi me toi ) , den doan duong gan nha ( hem do trong truc va tre nhieu lam ) , co H keo me toi lai va la len " coi chung bay heo dung trung may do " , me tui hoi heo gi ? , co H chi tay phia truoc noi " con heo me dan nguyen bay heo con kia , ai tha heo di lung tung vay troi ? " , me toi het hon danh co H may cai coi co H co gion kg ? Nhung co H khang dinh bay heo van con do va dang tien lai gan , the la me toi loi co H chay mot mach ve nha ! Nha toi gan nha tho Cai Bong , o vung do hoi xua ma qui nhieu ghe lam , gio thi nguoi ta sanh con de cai dong duc , ma co khg thay hien nhieu nhu hoi xua nua !
( Me noi luc do khoang 18h , o que 18h la toi thui ha , toi cung biet doan duong ma co H gap ma , vi sau nay co nguoi trong xom cung bi nhat nua ) ;
Vâng, những câu chuyện về những con heo ma, tôi cũng thường nghe nhiều từ khi còn bé, đặc biệt câu chuyện mà tôi kể trên đây là tôi mới nghe cách đây khoảng vài năm thôi, nên tôi còn nhớ rất chi tiết mới kể lại cho các bạn tham khảo;

@hoangyen: Vì bạn viết không có dấu nên tôi xin dịch ra bài viết của bạn để anh em tiện bề tham khảo nhé.

“Lúc mẹ tôi 17 hoặc 18 tuổi gì đó, đi chơi chung với người em bà con tên H (bằng tuổi mẹ tôi), đến đoạn đường gần nhà (hẻm đó trồng trúc và tre nhiều lắm), cô H kéo mẹ tôi lại và la lên “coi chừng bầy heo đụng trúng mầy đó”, mẹ tui hỏi heo gì?, cô H chỉ tay phía trước nói “con heo mẹ dẫn nguyện bầy heo con kìa, ai thả heo đi lung tung vậy trời?”, mẹ tôi hết hồn đánh cô H mấy cái coi cô H có giỡn không? Nhưng cô H khẳng định bầy heo vẫn còn đó và đang tiến lại gần, thế là mẹ tôi lôi cô H chạy một mạch về nhà!, nhà tôi gần nhà thờ Cai Bong, ở vùng đó hồi xưa ma quỷ nhiều ghê lắm, giờ thì người ta sanh con đẻ cái đông đúc, ma cỏ không thấy hiện nhiều như hồi xưa nữa!
(Mẹ nói lúc đó khoảng 18h, ở quê 18h là tối thui hà, tôi cũng biết đoạn đường mà cô H gặp ma, vì sau này có người trong xóm cũng bị nhát nữa)