Chào Sư huynh Thích tùm lum,
Cho phép Thành Tâm được xưng hô như thế, nếu TT sai, TTL vui lòng sửa lại nhe!
Cảm ơn TTL đã đọc và trả lời TT và dạy cho một cách sống của cuộc đời! Huynh thích tùm lum, chắc huynh cũng thích có 1 gia đình hạnh phúc? Lỡ mà mình bất hạnh thì vẫn phải sống cho trọn kiếp làm người, chỉ mong có được những cảm thông, chia xẻ để mình còn có thể tiếp tục vững tay chèo trong biển khổ, phải không huynh Thích tùm lum và quí bạn ?
Thành Tâm kể tóm tắt với quí anh chị tại sao TT hỏi đến Soi Căn, nếu vị nào đồng cảm chỉ giúp TT, không chỉ một các Soi căn. TT trân trọng cảm ơn.

TT và anh ĐH là hai bạn cùng học và sinh hoạt trong 1 trường trung học vào năm 1970Qua những sinh hoạt ấy chúng tôi đã yêu thương nhau. Vâng, anh là người yêu đầu đời của TT. Năm 1974 TT ra ngoại quốc, anh còn ở lại quê nhà làm bổn phận công dân. Đến 1997 chúng tôi mới gặp lại và lập gia đình với nhau.
Sau mấy chục năm dài xa cách, mỗi người 1 hoàn cảnh với đời sống riêng, tôi và anh không liên lạc với nhau. Tôi chỉ biết Ba mẹ anh ĐH có làm giấy tờ bảo lãnh cho anh, nhưng có điều gì trục trặc, anh được phỏng vấn 3 lần mà vẫn chưa đi được. Một hôm tôi bỗng nằm mơ thấy anh, trong giấc mơ tôi thấy anh rất vui đến thăm tôi, và tôi cũng đến thăm Ba Má anh, mọi người rất vui vẻ, tôi thức dậy vẫn còn cảm thấy như mình đang cười vui vẻ, có lẽ đó là giấc mơ vui nhất trong cuộc đời tôi. Buổi sáng thức dậy tôi gọi điện thoại báo cho Má anh biết thì Bà vui mừng trả lời tôi là 2 tuần nữa anh sang Mỹ.
Anh sang đoàn tụ với gia đình ở 1 tiểu bang cách rất xa tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện điện thoại viễn liên. Anh kể cho tôi nghe cuộc đời trôi nổi của anh trong những năm khó khăn của đất nước. Anh có cơ duyên gặp Thầy học đạo. Anh thờ Phật Thich Ca, Phật Quan Thế Âm, Phật Dược Sư, Phật Địa Tạng, anh thiền định và thân chứng được nhiều duyên lành.
Còn tôi, 1 tín hữu Kitô, cũng thân chứng đươc nhiều ơn lạ. Thời gian đó tôi thường mơ thấy anh và những sinh hoạt của anh, khi tôi hỏi anh, thì anh nói những gì tôi thấy đề đúng, chắc kiếp trước tôi có tu...Lúc ấy tôi không tin có kiếp trước...Tôi kể cho anh nghe về những giấc mơ lạ của tôi, thì anh nói tôi đã thấy tiền thân của anh ấy... Khi có cơ hội gặp nhau, ĐH nói anh cũng thấy tôi 6 tháng trươc khi anh qua Mỹ, anh thấy tôi 2 lần không phải trong giấc mơ, mà khi ấy anh trong trạng thái tỉnh, nhưng gần ngủ (?). Khi gặp tôi sau mấy chục năm, anh nói hình dáng tôi đúng là người vợ tiền kiếp và kiếp sau nữ của anh, và anh đã cầu nguyện Phật Bà để lấy được tôi... Thế rồi chúng tôi lập gia đình với nhau, ai cũng thấy là 1 cặp vợ chồng đẹp đôi hạnh phúc, sau những thăng trầm của cuộc đời, chúng tôi gặp lại nhau, ai cũng tin đây là số mạng...
Những tưởng là sống hết cuộc đời với nhau như anh ấy hứa,,, Bông dưng cách đây 6 tháng, anh nói với tôi bây giờ anh ấy muốn sống 1 mình, muốn chia tay... Tôi nhắc lại chuyện cũ, anh nói điều gì anh cũng nhớ, nhưng anh muốn như thế. Tôi đau khổ quá, nên muốn tìm hiểu có phải có tiền kiếp và kiếp sau như anh ấy nói không?
Xin quí anh chị giúp đỡ.
Thành tâm chân thành cám ơn.