Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 90

Ðề tài: Cuộc khổ nạn đức giesu kito

  1. #1

    Mặc định Cuộc khổ nạn đức giesu kito

    Năm 33 tuổi, Chúa Giêsu bị kết án tử hình.

    Vào thời đó, đóng đinh là cái chết “tệ” nhất. Chỉ có những người phạm tội nặng nhất, mới bị kết án đóng đinh.

    Ðối với Chúa Giêsu thì án này còn dễ sợ hơn, vì không như những tử tội bị xử án đóng đinh khác, Chúa Giêsu bị đóng đinh tay và chân vào thánh giá.

    Mỗi cái đinh dài từ 6 cho tới 8 inches.

    Ðinh được đóng vào cổ tay Chúa. Không phải nơi bàn tay như thường được minh họa. Ở cổ tay, có gân vươn tới vai.

    Lính La Mã biết điều đó khi những chiếc đinh được đóng vào cổ tay, gân bị xé ra và đứt, khiến Chúa phải dùng bắp thịt ở lưng để nâng mình dậy, như thế, Ngài mới có thể thở.

    Cả hai bàn chân được đóng đinh dính vào nhau. Như thế, Ngài buộc phải chống đỡ mình trên chiếc đinh xuyên qua hai bàn chân và Thánh Giá. Chúa Giêsu không thể chống đỡ với hai chân vì đau đớn, như thế, Ngài buộc phải luân phiên uốn cong lưng và dùng hai chân để tiếp tục thở.

    Hãy tưởng tượng đến sự vật lộn, đau đớn, thống khổ, cam đảm của Chúa Giêsu.

    Chúa Giêsu đã chịu đựng trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Phải, trong hơn 3 tiếng đồng hồ! Bạn có thể tưởng tượng được sự đau đớn này không?

    Vài phút trước khi chết, Chúa Giêsu bị ngưng chảy máu. Ngài chỉ chảy nước từ những vết thương.

    Trong những hình ảnh, chúng ta thường thấy những vết thương trên bàn tay và chân và vết thương ở cạnh sườn do lưỡi đòng…nhưng chúng ta có nhận thức được rằng những vết thương đó thật đã được làm nơi thân thể của Chúa Giêsu không?

    Một cái búa đóng những chiếc đinh dài xuyên qua cổ tay, và chiếc đinh lớn xuyên qua hai bàn chân chồng lên nhau và qua miếng gỗ chêm, rồi người lính canh đâm cạnh sườn Ngài với ngọn giáo.

    Trước khi bị đóng đinh và bị ngọn giáo đâm, Chúa Giêsu đã bị quất bằng roi và bị đánh. Cú đánh bằng roi khủng khiếp đến nỗi xé thịt từ thân thể Ngài ra. Cú đánh ghê rợn đến nỗi mặt Ngài bị đứt và râu bị xé toạt trên mặt Ngài.

    Mão gai đâm vào tận xương sọ của Chúa Giêsu.

    Hầu như con người của Chúa Giêsu không thể sống sót được với cuộc tra tấn này!

    Chúa Giêsu không còn máu để đổ ra nữa, chỉ có nước tuôn ra ở những vết thương. Cơ thể con người chứa chừng 3,5 lít máu (ít hơn một gallon). Chúa đã đổ hết 3,5 lít máu.

    Ba chiếc đinh quyên qua tứ chi; một mão gai trên đầu, và bên cạnh đó, người lính La Mã đâm ngọn giáo vào ngực. Tất cả những điều này, không kể đến sự nhạo cười Chúa Giêsu đã trải qua khi vác thập giá trên đoạn đường dài 2 cây số, trong lúc đó, đám đông vả vào mặt Ngài và ném đá.

    Thập giá nặng cỡ 30 ký, chỉ có thanh ngang.

    ***

    Chúa Giêsu đã chịu đựng tất cả để cho Bạn được tự do đến với Chúa, để tội lỗi của Bạn được tẩy sạch. Tất cả tội lỗi, không trừ tội nào! ...

    CHÚA GIÊSU ÐÃ CHẾT CHO BẠN!...

    Ðừng nghĩ rằng Ngài chết cho ai khác... Ngài chết cho Bạn! ...

    Chúa có chương trình cho Bạn.

    Bạn hãy tỏ cho tất cả bạn bè của mình biết kinh nghiệm của Chúa Giêsu để cứu Bạn....

    Xin Chúa Giêsu chúc bình an cho Bạn!
    -Người Đời Cười Ta Quá Điên Khùng†Ta Cười Người Đời Nhìn Không Thấu- :D

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cái chết theo lý giải khoa học của CHúa Giê Su
    haiz...........................

  3. #3

    Mặc định

    Nghe chừng chúa không phải là chúa mà là người thường mất rồi. Mô tả của HungGiuse cho thấy chúa chẳng khác quái gì người thường. Phép lạ đâu hết rồi ?

  4. #4

    Mặc định

    anh QC thân mến tôi hiểu lời anh nói vì sao lúc đó chúa giesu không làm phép lạ để tự cứu mình câu hỏi này tôi không giải thích được vì nó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi . chúa giesu vốn dĩ là thiên chúa nhưng người không duy trì địa vị ngang hàng với thiên chúa . người đã tự hạ mình xuống mặc lấy thân phận con người . người đã chấp nhận chết trên thập giá trong tinh thần phục vụ liên đới với thiên chúa và con người . tác giả bài viết này không mô tả đến chuyện chúa giesu sống lại nên anh không thấy được phép lạ . tác giả chỉ mô tả những nỗi thống khổ mà chúa giesu phải chịu đựng . tác giả muốn chúng ta đọc và cảm nhận những nỗi thống khổ và nhận ra tình yêu vô biên của thiên chúa . còn chuyện anh nói chúa không phải là chúa mà là người thường thi tôi không bàn cải . còn chuyện phép lạ thì 3 ngày sau mới xảy ra . đó cũng là phép lạ lớn nhất mà chúa giesu đã làm trong cuộc hành trình giao rảng tin mừng .
    -Người Đời Cười Ta Quá Điên Khùng†Ta Cười Người Đời Nhìn Không Thấu- :D

  5. #5

    Mặc định

    mod Trần Quang Vinh đâu rồi cho tôi vài lời hướng dẫn coi :D
    -Người Đời Cười Ta Quá Điên Khùng†Ta Cười Người Đời Nhìn Không Thấu- :D

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Nghe chừng chúa không phải là chúa mà là người thường mất rồi. Mô tả của HungGiuse cho thấy chúa chẳng khác quái gì người thường. Phép lạ đâu hết rồi ?
    Chứ bạn muốn sao ? Hay bạn muốn cổng trời mở ra , rỗi hàng triệu thiên thần xuống tiêu diệt toàn bộ người đóng đinh Chúa à !

    Hay bạn muốn Chúa tự tháo đinh ra và bước xuống , mọi vết thương sẽ lành ngay

    :whistling: :whistling: :whistling:

    Đã Chúa xuống thế làm người , hok chết như con người thì chết như thế nào ?

  7. #7

    Mặc định

    Nhớ câu này : vì 1 người mà nhân loại phải chết thì cũng vì 1 người mà nhân loại đc sống

    Đã con người phạm lỗi thì Chúa phải làm con người để đại diện mà trả

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    lời tiên tiên cựu ước đã nói rằng :
    "tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
    sẽ trở nên tảng đá góc tường
    đó là công trình kỳ diệu của Chúa
    là sự vĩ đại trước mắt chúng ta".
    bởi vậy,Chúa Giê Su đến để chịu đóng đinh đã được Chúa Cha định từ trước rồi.
    "xin cha cất chén đắng khỏi con
    nhưng xin đừng theo ý con".
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HungGiuse Xem Bài Gởi
    mod Trần Quang Vinh đâu rồi cho tôi vài lời hướng dẫn coi :D
    gì đó bạn?
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Nghe chừng chúa không phải là chúa mà là người thường mất rồi. Mô tả của HungGiuse cho thấy chúa chẳng khác quái gì người thường. Phép lạ đâu hết rồi ?
    Đúng đó! Nghe chừng lúc khổ nạn Chúa Giêsu chỉ là một con người như bao con người sống trên thế gian này, nhưng con người này vừa là con người vừa là Thiên Chúa, Ngài có hai bản thể trong cùng một thân vị, thân vị ấy mang tên Giêsu. Nếu bản thể, con người phải chết đi để cứu rỗi nhân loại, thì chính bản thể Thiên Chúa sẽ làm cho Ngài sống lại vào ngày thứ ba, và hoàn tất công trình của Thiên Chúa.
    "Thật vậy, lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta."
    (Thư Gửi Tín Hữu Rôma, chương 6, câu 23)
    "Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa." (Thư Gửi Tín Hữu Rôma, chương 6 câu 10)
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  11. #11

    Mặc định

    Có gì đâu ̣ cậu am hiểu kinh thánh nên nhờ cậu chỉ giáo chút :D
    -Người Đời Cười Ta Quá Điên Khùng†Ta Cười Người Đời Nhìn Không Thấu- :D

  12. #12

    Mặc định

    Vấn đề không phải là chúa cần phải giết hết bọn đóng đinh. Nhưng bao nhiêu phép lạ của chúa giúp cho người hết bệnh tật, có niềm tin để không đau đớn. Niêm tin của chúa hiển nhiên là rất lớn rồi. Thế mà vẫn có cảm giác đau đớn, thống khổ như tác giả mô tả thì chúa đau như người thường. Đáng ra chúa thì phải mỉm cười được trước nỗi đau thân xác ấy chứ.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Vấn đề không phải là chúa cần phải giết hết bọn đóng đinh. Nhưng bao nhiêu phép lạ của chúa giúp cho người hết bệnh tật, có niềm tin để không đau đớn. Niêm tin của chúa hiển nhiên là rất lớn rồi. Thế mà vẫn có cảm giác đau đớn, thống khổ như tác giả mô tả thì chúa đau như người thường. Đáng ra chúa thì phải mỉm cười được trước nỗi đau thân xác ấy chứ.
    thế mới gần gũi và quan trọng nhất là "noi gương cho các tín hữu sau này trong thời kỳ bắt đạo nặng nề cũng như gặp biến cố trong cuộc sống". Bởi thế mới có câu "khi gặp khổ đau,hãy nhìn lên thập giá để hiểu cũng có Đấng Toàn Năng cũng chịu khổ như bạn,Người sẽ thấu hiểu bạn" {câu này của một nhân vật nổi tiếng nào đó mà quên mất tên}
    haiz...........................

  14. #14

    Mặc định

    Người đạt đạo thì phải chịu khổ mà không khổ.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Vấn đề không phải là chúa cần phải giết hết bọn đóng đinh. Nhưng bao nhiêu phép lạ của chúa giúp cho người hết bệnh tật, có niềm tin để không đau đớn. Niêm tin của chúa hiển nhiên là rất lớn rồi. Thế mà vẫn có cảm giác đau đớn, thống khổ như tác giả mô tả thì chúa đau như người thường. Đáng ra chúa thì phải mỉm cười được trước nỗi đau thân xác ấy chứ.
    Bạn sai rồi quangcom! Đứng trước đau khổ con người sẽ có ba thái độ: Một là, gào khóc la hét thảm thiết, hay chửi rủa đay nghiến những người làm khổ mình hay hoàn cảnh gây ra đau khổ cho mình. Hai là, chấp nhận tất cả trong im lặng nhưng không cam chịu trong lòng. Ba là, chấp nhận tất cả trong im lặng và không oán hờn hay căm giận nhưng với lòng vị tha.
    Thánh nhân sẽ chọn cái thứ ba là cái mà Chúa Giêsu đã chọn.
    "LẠY CHA! XIN THA CHO CHÚNG VÌ CHÚNG LẦM"
    LAUDE TUR IESUS CHRISTI
    NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Vấn đề không phải là chúa cần phải giết hết bọn đóng đinh. Nhưng bao nhiêu phép lạ của chúa giúp cho người hết bệnh tật, có niềm tin để không đau đớn. Niêm tin của chúa hiển nhiên là rất lớn rồi. Thế mà vẫn có cảm giác đau đớn, thống khổ như tác giả mô tả thì chúa đau như người thường. Đáng ra chúa thì phải mỉm cười được trước nỗi đau thân xác ấy chứ.
    comment hay nhất lịch sử nhân loại hug007 :votay:

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Vấn đề không phải là chúa cần phải giết hết bọn đóng đinh. Nhưng bao nhiêu phép lạ của chúa giúp cho người hết bệnh tật, có niềm tin để không đau đớn. Niêm tin của chúa hiển nhiên là rất lớn rồi. Thế mà vẫn có cảm giác đau đớn, thống khổ như tác giả mô tả thì chúa đau như người thường. Đáng ra chúa thì phải mỉm cười được trước nỗi đau thân xác ấy chứ.
    Giống như mod christan14 nói đó

    Zhu muốn nói thêm , Chúa khác Phật nhé , Chúa bảo con người chấp nhận đau khổ , chấp nhận cuộc sống chứ Chúa hok bảo tu để diệt khổ nhé !

    Cảm giác đau đớn là thuộc về sinh học bạn à ! Chúa hok thể giả dối đến mức dù bị đau mà vẫn ngồi cười nói hok đau !

    Tại sao Chúa đau , Chúa là con người ! Cảm giác của Chúa là cảm giác con người chứ hok phải là thần thánh . Nói như bạn thì Chúa xuống thế làm người để làm gì ? Đã bảo chuộc tội thì phải chịu hình phạt , chứ nếu hok bik đau thì phạt làm cái gì ?

    Giống như cục đá , bạn phạt nó có ít gì hok ? Nó bik cái gì mà phạt , cho dù phạt nó cũng chẳng bik đau

    Phật có bị ai tra tấn đến chết hok ? Cái đau khổ của Phật có giống cái đau khổ mà Chúa đang cảm nhận hok ?

  18. #18

    Mặc định

    Diệt khổ đau theo kiểu của bạn thì zhu khỏi đi tu làm gì cho mệt ! Bảo Bác sĩ huỷ cái dây thần kinh cảm giác đi là xong !

  19. #19

    Mặc định

    lập luận rất là tuyệt vời . tuyệt vời đáng cho người khác học hỏi . cao nhân vẫn là cao nhân :D
    -Người Đời Cười Ta Quá Điên Khùng†Ta Cười Người Đời Nhìn Không Thấu- :D

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Người đạt đạo thì phải chịu khổ mà không khổ.
    ây có thế mà cũng không biết.người thành phật,thì khác với chúa làm người khác xa.chúa muốn làm người thì phải đau cái đau của con người.:D
    khi chúa trên cây thánh giá ngài cũng như ta.lúc đó thiên tính của chúa ra ngoài.khi cất tiếng kêu cuối cùng là
    ."Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni! " Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con.
    đó là bằng chứng thiên tính của chúa ở bên ngoài chúa giêsu lúc đó đău thân xác như ta đau vậy.:praying:2
    Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 08-11-2017, 06:29 AM
  2. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  3. đạo đức kinh
    By phanquanbt in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-12-2012, 06:06 PM
  4. Trả lời: 223
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 10:29 PM
  5. BA NGÀY LUẬN ÐẠO
    By zelda in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 01:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •