Bạn Hiệp Hòa thân mến !
Thiện Niệm rất đồng cảm với tâm tư hiện nay của bạn !
Bạn Hiệp Hòa hãy nhớ cho câu : SANH KÝ TỬ QUI ! Bác Hồ cũng đã từng nói : THÂN TỨ ĐẠI HƯỜN CHO TỨ ĐẠI ! Xin bạn hãy nén bớt nhớ thương mà suy cùng xét tận lẽ sống CHƠN GIẢ nơi cõi trần ai này nào khác chi một giấc mộng huỳnh lương đâu ?
Thưa bạn , Kinh Tụng Khi Cha Mẹ Qui Liễu ( qua đời ) của Đạo Cao Đài có câu
Thà cam vui chốn Ðộng Ðào,
Ðừng vì nhớ trẻ trở vào phàm gian.
Thưa bạn Hiệp Hòa thân mến ! Mục đích Hội Thánh ban hành TÂN KINH này là để giúp cho CÁC ĐẲNG VONG LINH không phân biệt có phải là người của Đạo Cao Đài hay không đều được hưởng Bí Pháp nhiệm mầu của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế . Kinh Tụng Khi Cha Mẹ Qui Liễu thuộc về Phần Kinh Thế Đạo của Đạo Cao Đài ( tức là cho dù bất cứ ai , dù không phải là Đạo Cao Đài , đạo Phật , đạo Thiên Chúa , ...nếu người thân xin làm đám tang theo NGHI THỨC TANG LỄ CAO ĐÀI thì đều được Hội Thánh ân chuẩn )
2 Câu mà Thiện Niệm trích ở trên , ngụ ý rất dễ hiểu , đây là lời căn dăn đến Các Chơn Linh Vừa Mới Qui Vị ( qua đời ) đừng vì nhớ thương con cháu mà trở lại phàm gian khốn đốn này !
Bạn Hiệp Hòa , chắc bạn chưa biết , khi một chơn linh thoát xác ra mà chứng kiến cảnh con cháu , gia đình mình đau đớn vì sự ra đi của mình cái nỗi khổ ấy còn gấp trăm triệu nỗi thống khổ của người còn sống !
Theo ý kiến cá nhân của mình , bạn không nên tìm chỗ để GẶP CHA của bạn mà làm gì ! Gặp để làm gì ? Để thỏa niềm nhớ thương của bạn , hay chỉ để làm cho Cha của bạn thêm đau lòng khi gặp bạn ??? ( Chưa kể đến trường hợp dị đoan là người mà bạn gặp có phải là CHA của bạn hay không nữa , hay chỉ là ...những âm nhơn mạo danh của những người thầy , bà không chân chính ??? )
Điều mà cần nhất , quý nhất ngay trong hiện nay và mai hậu bạn muốn đáp đền thâm ân sinh thành của CHA bạn với bạn là bạn hãy tích cực trì tụng KINH KỆ ( tùy theo tôn giáo mà bạn áp dụng ) thứ đến là bạn hãy tích cực làm phước , làm từ thiện , để dâng phần âm chất ấy lên cho CHA bạn được hưởng nơi cõi VÔ HÌNH , ấy là bạn đã lập được một kỳ công để đáp đền ơn sinh thành dưỡng dục với Cha của bạn rồi đó !
Hơn nữa , Đức Khổng Phu Tử có dạy trong Kinh Hiếu như sau :
Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu,
Bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã.
Lập thân hành đạo dương danh ư hậu thế,
Dĩ hiển phụ mẫu, hiếu chi chung dã.
Nghĩa là :
Thân thể, tóc, da, nhận nơi cha mẹ,
Chẳng dám hủy hại, là hiếu trước tiên vậy.
Lập thân hành đạo nức tiếng với đời sau,
Làm vẻ vang cha mẹ, là hiếu sau cùng vậy.
Trong KINH TỤNG KHI CHA MẸ QUI LIỄU của ĐẠO CAO ĐÀI cũng có câu :
Thong dong cõi thọ nương hồn,
Chờ con lập đức giúp huờn ngôi xưa.
Còn về việc , bạn muốn tìm gặp lại vong linh của Cha bạn để hỏi ngày giỗ , điều này mình nghĩ cũng không quan trọng lắm ! Vì mục đích của ngày giỗ là thể hiện sự thành kính lên người quá cố , để tưởng nhớ đến công ơn của người đã sanh thành ra mình ! Đâu phải ngày giỗ là ngày mà vong linh của cha bạn về để dùng bữa cơm thịnh soạn hay buổi tiệc linh đình trên bàn thờ cúng kiến đâu ! Nếu nói vậy , đám giỗ là ngày vong về ăn cơm cùng con cháu thì ...364 ngày kia không phải là đám giỗ thì vong linh ấy ăn cơm ở đâu ???
Chúng ta tin tưởng về CÕI HƯ LINH nhưng không đặt nặng hình thức ! CÚNG ĐÚNG NGÀY GIỖ CŨNG TỐT ! CÚNG KHÔNG ĐÚNG NGÀY CŨNG KHÔNG SAO ! miễn sao chúng ta thể hiện lòng thành kính : TẾ NHƯ TẠI - TẾ THẦN NHƯ THẦN TẠI là được rồi
Vài hàng chân tình , gởi đến bạn , hi vọng có thể giúp bạn xoa diệu nỗi đau thương và bạn không làm những việc vô ích .
Thân ái kính chào
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks