Trích dẫn Nguyên văn bởi Chieuthanhnghia Xem Bài Gởi
xin được trích lại lời trong Kinh:
"Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn có nói, khi hành giả muốn thỉnh Đức Quán Thế Âm đến thì trì tụng 21 biến (21 lần) chú Đại Bi vào Chuyết Cụ La Hương hay còn gọi là AN TỨC HƯƠNG (nên để AN TỨC HƯƠNG lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm ),khi cần dùng đến thì thỉnh xuống và đem đốt lên Bồ Tát sẽ ứng hiện!"
Và em cũng đã làm y như lời trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn đã hướng dẫn là cũng trì tụng 21 biến chú Đại Bi vào nhang An Tức Hương (mua bên Tâm Phát 1 bó 35 cây giá 28.000VNĐ),rồi bột trầm An Tức Hương và nhựa An Tức Hương nữa (3 thứ đó mình đặt lên trước tượng của Bồ Tát Quán Thế Âmluôn đó!) nhưng thật sự không hiểu sao mình không thấy gì hết?
Có ai biết lí do tại sao không?
Hay là trong lúc trì tụng mình chưa giữ được Tâm bất loạn,còn nghĩ ngợi lung tung nên chưa thấy được sự linh ứng,ứng hiện của Bồ Tát?
Và nếu như được cảm ứng thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra hả các bác?Bác nào đã từng trải qua sự linh ứng của Bồ Tát Quan Thế Âm và An Tức Hương thì xin kể cho em và các thành viên trên diễn đàn nghe đi ạ!
Xin thành thật cám ơn!
tôi xin nói đôi lời để giải nghi cho bạn và mọi người...
trước tiên phải hiểu rằng:y kinh giải nghĩa là hàm oan chư phật ba đời.Phật tùy cơ nghi nói pháp ý thú sâu xa khó hiểu khó biết,thật ko dễ để hiểu phật lý đâu...........đoạn kinh nói chú vào an tất hương 21 biến đốt lên thỉnh bồ tát quán âm sẽ hiện thân...an tất hương là diệu hương có hương thơm thượng diệu ý chỉ cho giới luật trong sạch,tức là giới hương,lại nữa an tất hương ý chỉ cho những tánh đại bi,tánh từ,tánh hỷ,tánh xã,tánh bình đẳng,tánh cung kính,tánh khiêm tốn,tánh vô thượng bồ đề.v.v..là những đức hạnh thanh tịnh xông ngát cả chư thiên.vì thế nên gọi an tất hương...những tánh đó có ở nơi người nào là người đó làm nhiều lợi ích cho chúng sanh,....từ những tánh thanh tịnh làm cho hành động hóa để lợi lạc chúng sanh nên gọi là đốt an tất hương......tức là kêu chúng ta hãy làm sạch hóa tư tưởng của chính mình bằng giới luật,bằng tánh thanh tịnh...rồi từ đó làm lợi lạc chúng sanh tức thời bồ tát quán âm sẽ hiện thân ngay..........hiện thân như thế nào?những tánh giác,tánh thanh tịnh và hành động cực lành có nơi ta đó chính là hóa thân của quán âm đang thị hiện...đây là nghĩa lý của kinh.ban nên hiểu rõ.đừng chấp vào văn chữ tự