đầu tiên mình xin nói câu nảy có lẽ bạn sẽ buồn hay tức giận thì cũng chịu
1: chẳng ai có thể giúp bạn đâu bạn chớ nên cầu xin ,, sự chờ đợi sẽ mang lại phiền não nơi bạn
2 : bạn nói bạn trì chú đọc kinh mà bạn vẫn còn sợ hải như thế thì thật là khó tin , phật tử chân chánh đọc kinh tụng kinh , trì chú đại bi ,, không phải vì bản thân mình mà vì chúng sanh phát lòng từ bi mà đọc , tự lúc đó trí tuệ khai mở . Thường thì cầu giải thoát khỏi thế giới này về tịnh độ hoạc hết bịnh .Vọng niệm nơi bạn còn quá nhiều chẳng thể linh nghiệm ,50 triệu ư . mình nói thế này có lẽ bạn sẽ không tin .. hồi 2010 gia đình mình mắc nợ tính ra cũng sắp sỹ 3 tỷ . gia đình mình bán đất cũng trả được 1 tỷ .Mẹ mình vì Chơi hụi bị giật , và cũng câm nhà cho ngân hàng . nhiều lần mẹ mình cũng muốn chết vì do áp lực tinh thần .cha mình không vụ thiếu nợ này nhưng vì thuơng vợ nên không la mắng.Về Mình mình khuyên mẹ đi ra chùa hoằng pháp để giảm áp lực và cũng từ đó mình phát nguyện ăn chay suốt đời thề không thoái chí .sâu đó mẹ mình đi vào chùa làm công hỏa cả năm . trong thời gian đó mình là người gánh chịu . bị chữi mắng , xã hội đen cũng lại đánh đồi phá nhà , thiếu luôn cả người thân ngày ngày điện lại hỏi thâm mắng miết . lúc ấy mình cũng muốn cầu xin như bạn .từ từ chuyện gì tới sẽ tới .. 1 năm sau 2011 . Mình mới thấy được sự giác ngộ của ăn chay , niệm phật , và nguyện lực của mình . làm ăn lúc đó cũng khá hơn vì họ thấy mình tu hiện họ thuơng nên làm ăn chung để tiện trừ nợ , gia mình làm nghề . xay lúa gia công .có lẽ lúc ấy nhờ chư phật , bồ tát , chư thiên gia hộ nên ngày càng khá hơn . cuối năm 2011 mình và cha mình làm . đã trả được cho 1 số người và bây giờ vẫn còn thiếu . cả năm 2011 . đã trã được hơn 400 triệu . lúc đó cũng còn thiếu tầm 1 tỷ 6 , mình chỉ mới có 23 tuổi lúc đó ( sinh nam 1988 mà ) ,bước qua tháng tư 2012 mình tu học tinh tấn hơn , nhờ đó tác động đến em trai mình , nó phát và sài tiền vô cùng ,sau nhiều lần khuyên ngăn , cho xem thầy bắt Ma , video của thầy Hậu , là video về tội sát sanh , địa ngục , những video khuyến khích ăn chay , nó đạ ăn chay cho đến nay .. tháng 5 2012 mẹ mình về lúc đầu họ cũng tìm tới nói này nọ nhưng không còn chữi mắng như thế nữa . cũng đề đơn ra tòa thưa . chắc nhờ chư phật chư thiên , cửu huyền độ nên họ thưa không được và bỏ đơn .bây giờ mẹ mình về nhà . mình bản giao việc lại cho mẹ làm tiếp . bây giờ mình rất khỏe chẳng còn lo gì nữa .. giờ đây vì mình đã vượt qua nghịch cảnh nên đã thấm nguần mùi vị đạo . đúng là chưa đi chùa , chưa niệm phật thì chưa giác ngộ .. bây giờ mình chẳng cần tiền , cần tình yêu . Mình bỏ hết tất cả việc cho gia đinh . mình vẫn ở nhà tu tập , cứ vài ngày thì theo các chú các bác đi làm từ thiện , nhổ rau bợ làm thuốc vv.vv tuy đi được mới 2 lần mình thấy ai ai cũng như mình có tình cảnh như mình . ai ai cũng là bậc thầy thiện trí thức . làm từ thiện không về có cảm giác mệt mỏi . tiền ư . không cần nữa đã tìm ra 1 thứ hạnh phúc dù có tiền cũng chẳng thề nào tìm thấy được .. Con xin tạ Ơn và Luôn Luôn nhớ Tất cả các thầy ở chùa hoằng pháp . tất cả các thầy vì lợi ích chúng sanh mà đi Giảng giải thuyết pháp , Cảm ơn Cô Bích Hằng giúp con hiểu ra về sự tồn tại của Linh Hồn , cảm ơn Thầy Hậu , nhờ thầy mà em con phát tâm ăn chay .. vì nó sợ Ma đó thầy ... NẾu ai vẫn chưa tin Phật Pháp và có tin nhưng còn lưỡng lự thì xin hãy nguyên cứu tìm hiểu sâu hơn .. hjj 25-10 al này đi làm từ thiện Phật Giáo Hòa Hảo hjj