Không hiểu sao diễn đàn mình lại không cho coi băng ghi âm được , em thấy diễn đàn bên kia coi. nghe bình thường mà nhưng sao em up lên đây lại không nghe được, không thấy chạy lun...

Đại khái ông Thái cùng mấy đệ tử mở lớp ở sân Tao Đàn, cứ trưa chủ nhật hàng tuần là tổ chức giao lưu, thi đấu Thái Cựic Quyền.
Hôm chủ nhật vừa rồi có mấy tay học TCQ dưới Gò vấp lên khi thôi thủ thì nghe đâu đại đệ tử của ông Thái bị một người tên Linh chưởng cho 3 chưởng vào mặt... vì bị quê trước mặt bao nhiêu người và các đệ tử nên khi người tên Linh đang đứng nói chuyện với bạn bè thì tên đại đồ đệ của ông Thái lén đến rồi bất ngờ dùng tay xỉa vào mắt ông Linh, bữa đó may ông này đeo kính chứ không thì mù (nghe nói bị rách giác mạc phải đi chữa ở viện mắt)...
Cái quan trọng là ông Thái nói ngày xưa ông từng trong 30 giây hạ gục 15 cao thủ của một đoàn lân thuộc võ phái Hồng gia quyền tây đang lăm lăm mã tấu; Trong một giây ông tung ra 18 cú đấm, đám một võ sĩ taekwondo treo cằm dính lên bờ tường...Ông khoe ông từng giơ bụng vận công cho một võ sĩ taekwondo từng đạt HCD quốc tế tha hồ đá vào bụng mà chẳng hề hấn gì....
Ông khoe ổng tất cả các giáo sư bác sĩ trong ngành y tại tp.hcm này đều học của ổng. Tất cả các ca đẻ khó của tp này chỉ cần ông đến vút ve một cái là đẻ tuồn tuột ngay.... thôi thì nhiều lắm. Mọi người muốn biết cụ thể thì tìm băng ghi âm mà nghe hoặc lên thẳng sân bóng đá Tao Đàn găp ông Thái để nghe ông nổ trực tiếp luôn và cần thiết thì giao thủ cho ổng mấy cái để xem ổng trình độ cỡ nhiêu lun nhá...