Haizz bạn không hiểu à, mình nói rõ ràng là không tin hoàn toàn vào các bài viết trên đó, mình tin những bài viết đó nói sự thật nhưng không hoàn toàn nghe theo và mình chỉ đọc tham khảo bởi vì:
- Thứ nhất: những bài viết trên đó đều là thể ngộ cá nhân, không phải là pháp chỉ đọc tham khảo
- Thứ hai: những bài viết chia sẻ về những điều nhìn thấy qua thiên mục chưa chắc đã là chân tượng. Có thể đó chỉ là những hình ảnh mà họ nhìn thấy được trong tầng thứ của họ đôi khi là những huyễn tượng do tâm họ diễn hóa ra.
- Thứ ba: tu là phải tự ngộ, đôi khi đọc những bài chia sẻ về thể ngộ của các học viên, nếu xem đó là Pháp thì sẽ bị ảnh hưởng bởi các thể ngộ đó, sẽ bị giới hạn tại tầng thứ của học viên đó, khó có cái ngộ cao hơn được.
Sao có mỗi việc sư phụ xem tranh rồi đặt tên mà bạn lại diễn hóa ra nhiều điều như thế. Bản ngã càng lớn thì lại càng khó vượt qua. Bạn cứ thích áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác và luôn tự cho mình là đúng ... Bây h mình mới thấm thía tin nhắn riêng của bạn Tiểu Tôn Sứ và câu nói "tự nhiên tôi lại nhớ tới 1 câu: con người thật ngốc nghếch khi tự cho mình là giỏi nhất."
Ủa sao bạn lại đi đào bài viết cũ lên vậy.... bươi lên làm gì không biết ^^Phê phán PLC không có nghĩa là tôi đang bảo vệ CQTQ! Bạn đang cố tình áp đặt đó! Lời nói của bạn rất thiếu logic!
Tôi chẳng ưa gì CQTQ, tôi chỉ đang cố gắng lên án kẻ ......., với hy vọng các đệ tử PLC có thể tỉnh ra để quay trở lại, sống một cuộc sống bình thường, không hoang tưởng mơ mộng làm thần thánh nữa (thần thánh đâu chả thấy, chỉ thấy thành công cụ cho người khác lợi dụng!). Lúc đó cuộc sống của họ sẽ bình yên hơn.
Xin lỗi bạn, những học viên Pháp Luân Công chúng tôi không mơ mộng làm thần thánh gì cả bạn à. Cái đó xa vời lắm, tu là không cầu mà đắc. Truy cầu là chấp chước, càng chấp chước thì lại càng không đắc được. Chúng tôi chỉ là những người tu tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn và luyện tập các bài công pháp. Chúng tôi đều là người tu luyện, tu Phật (Các tăng ni cũng là tu Phật cả). Nhưng muốn thành Phật trước hết phải thành La Hán đã. Lan Hán còn chưa được thì mơ mộng làm gì.
Còn vấn đề lợi dụng thì không có nhé. Quyền quyết định đều là ở cá nhân vấn đề này đã nói rồi bạn cứ muốn đưa lên làm gì...
Về cuộc sống thì cuộc sống hiện tại của mình quả thật là hạnh phúc và thanh thản hơn ngày xưa gấp chục lần :D Không còn những ngày mệt mỏi, buồn phiền, chán đời, suy nghĩ nhiều và stress. Bây giờ tinh thần thanh thản, thoải mái, cảm giác cuộc sống hiện tại mới là cuộc sống thật sự, tận hưởng nó...
Bạn muốn mình tìm lại các triều đại đó làm gì, trong các triều đại đó đâu phải đời vua nào cũng là xâm chiếm nước ta. Thậm chí có nhiều triều đại còn bang giao với ta. Sao lại vơ đũa cả nắm như thế. Bạn muốn dân tộc ta lúc nào cũng phải đối đầu với dân Trung Quốc sao. Với lại chiếu theo như ý bạn nói triều đại nào nó cũng lấn, hiện giờ đang lấn chiếm đảo nữa, vậy thì cứ để nó lấn đi à :DNgười TQ hàng ngàn năm nay, dù chính quyền nào thì cũng đều lăm le xâm lược ta cả. Nếu CQ TQ hiện tại tan rã thì lại có CQ khác lên thôi, sẽ chẳng hơn gì! Quốc dân đảng Đài Loan cũng đang nhảy ra chiếm Trường Sa kia kìa. Anh Chí mà lên chắc nó nhăm nhe cả đảo Phú Quốc nữa ấy chứ!
Tôi muốn nhờ bạn một việc: hãy thử tìm cho tôi một triều đại Trung Quốc chưa từng xâm lược VN? (Từ Tần , Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Quốc dân đảng, CQ hiện nay…)
Thế nên người Việt Nam ta cần đoàn kết xây dựng đất nước mạnh giàu, mới có cơ chống lại được chúng. Đừng bợ đỡ bọn ngoại bang nữa bạn, quay về với đồng bào ta đi!
Pháp Luân Công chính là tử huyệt của bọn Trung Cộng. Mình nói rõ sự thật cho mọi người cả Việt Nam và trên thế giới biết để họ tránh xa nó và lên án nó. Nó sớm muộn gì cũng sụp đổ. Tình hình là nó cũng sắp sụp rồi :)). Với lại Mình vạch trần bản chất của Trung Cộng, chống lại nó vậy không biết là đang bợ đỡ ngoại bang nào?
Bạn luôn thích áp đặt những suy nghĩ lệch lạc của bản thân lên sư phụ Lý và người khác . Tính cách đó không tốt đâu, nên bỏ đi nhé. Trước khi nhận xét về người khác thì nên xem xét bản thân mình có hay hoặc giỏi hơn không đã.
Một vĩ nhân như sư phụ Lý với công đức to lớn, người đã dạy cho hàng trăm triệu người bài học về Chân Thiện Nhẫn từ đó nâng cao tiêu chuẩn đạo đức.
Người được cả thế giới công nhận, trao tặng hàng ngàn bằng khen, 4 lần đề cử giải Nobel hòa bình, có cả một ngày riêng để vinh danh sư phụ (http://photo.minghui.org/images/u_ma...rthur_city.jpg) :D
Mình nghĩ người như bạn là không đủ tiêu chuẩn để phán xét. Hợp thập.
Con người sống xoay quanh chữ tình, với các dục vọng và bản ngã cá nhân. Một đời chạy theo bản ngã và các dục vọng rồi đến khi thân xác mất đi lại bị chính những thứ đó hành hạ... ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks