Trích dẫn Nguyên văn bởi vấn_đạo Xem Bài Gởi
Trong kt có 1 câu căn bản mà bất cứ 1 kitô hữu nào cũng thuộc lòng:

"Ta là đường đi,(là) sự thật và sự sống"

Như vậy qua câu này ta thấy ngay thiên đường của TC không hề tồn tại và cả TC cũng chưa từng hiện hữu khắp vũ trụ này.

1./ Khi TC khẳng định Ngài là sự thật thì đồng nghĩa nơi nào có loài vật biết tư duy nhận biết , có trí tuệ mợi nhận ra sự thật còn chủng loài nào không có trí tuệ thì nơi đó không có ngài. Ví dụ:

Con virus không thể nào nhận biết hay phân biệt được khái niệm nào gọi là sự thật hay không sự thật. Và trên mặt trăng haợc các hành tinh không có sự sống cũng chẳng có sự thật nào được nhận biết cả.

2./Khi TC khẳng định Ngài là sự sống đồng nghĩa trong vũ trụ này ngài hiện hữu không đồng nhất, vì có rất nhiều nơi không có sự có mặt của ngài.================> Lời dạy TC hiện hữu khắp nơi phải chăng là lời nói không trung thực ?

:D :) ;)
Sai ngay từ đầu ! Thiên chúa là đường đi , là sự thật và là sự sống ! Liệu ngược lại có đúng không ?

Vấn đạo đang chia nhỏ 3 cái đó ra để xét ngược lại là sai :batting_eyelashes:

Thiên chúa là đường đi , nhưng đường đi không thể là thiên chúa . Nếu nói đường đi là thiên chúa thì không lẽ : đường bộ , đường thuỷ , đường hàng không đều là thiên chúa hết à ! Nó chỉ phản ánh 1 phần thôi

Zhu miêu tả : Mặt trời có hình cầu , phát sáng , có năng lượng , rất nóng và toả nhiệt ! Nghĩa là zhu chỉ phản ánh 1 phần tính chất của mặt trời thôi ! Khi hỏi ngược lại : cái gì phát sáng cũng là mặt trời sao ? , cái gì hình cầu cũng là mặt trời sao ? , cái gì toả nhiệt cũng là mặt trời sao ? . :batting_eyelashes:

Kinh thánh chỉ nói về 1 phần của thiên chúa thuộc phạm trù trí hiểu con người ! Chứ hok nói : phản ánh toàn bộ thiên chúa , mọi thứ của thiên chúa , kinh thánh giúp ta hiểu Chúa để sống thánh thiện :tongue:

Zhu dám chắc vấn đạo còn đang ngồi ghế nhà trường đấy , có lẽ đang học trung học phổ thông :i_dont_want_to_see: