Trích dẫn Nguyên văn bởi christan14 Xem Bài Gởi
Ha Ha! Đúng là "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, nói ra tự thừa nhận mình dốt".
Nếu nói chữ "Sự Thật" chỉ là sự "nhận biết hay phân biệt" thì chả lẽ ngay từ trong bụng mẹ Vấn Đạo nhà ta là "Sự Chết" vì lúc đó có ai biết "phân biệt" hay "nhận biết" đâu ? Ái Chà! Vấn Đạo nhà ta đúng là siêu phàm, "chết trong bụng mẹ" rồi sau đó mới được "sống" và lớn lên đấy! Bái phục! Đúng là siêu nhơn!

Nói như thế là giới hạn "SỰ THẬT" theo cái nhìn cái nghĩ của con người theo thời gian! Cho nên bây giờ, toàn là sự thật nửa vời!

Nếu nói Thiên Chúa là "Sự Sống" nơi nào không có sự sống là không có Thiên Chúa? Thế là nói ngược! "Ai là nguồn gốc và khởi đầu của Sự Sống?" là Thiên Chúa! Chúa muốn nơi nào có sự sống sinh sôi thì Chúa tạo nên sự sống nơi đó và ban phát sự sống cho mọi loài nơi đó. Chúa không muốn thì không có!
Cũng như nói! "Vấn Đạo" không có ở nhà! Thì chả lẽ đồng nghĩa với "Vấn Đạo" nhà ta không tồn tại? Vô lý hết sức!
:) À ra thế , bạn lý luận nghe cũng vui nhưng còn mấy chỗ chưa hợp lý mời bạn trả lời nhé:

1: Thế theo bạn định nghĩa "sự thật" là như thế nào ? VÀ ĐỐI TƯỢNG NÀO CHỊU CHI PHỐI KHÁI NIỆM ĐÓ ? Nhớ tả lời câu này đừng né nha bạn :D

2./Lảm sao bạn chắc chắn rằng những nơi vd nêu ra thì " Chúa không muốn thì không có!" ? Bạn dựa vào đâu trong kt để nói lên điều này HAY BẠN TỰ THAY MẶT TC NÓI LÊN ĐIỀU NÀY ? bạn trả lời câu này cẩn thận nha bạn, với vd thì không có gì nghiêm trọng nhưng với bạn thì nghêim trọng đó :D

:D :) ;)