Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
Kí ức tồn tại dạng nào và nằm ở đâu !
- nếu kí ức tồn tại ở não như bạn quangcom ví dụ : chúng ta hok thể nhớ những gì lúc 2 tuổi => bạn đã ám chỉ nó nằm ở não . Thuật thôi miên tác động đến não , tìm lại những kí ức được 1 vùng ở não lưu trữ nên họ nhớ khá rõ lúc còn trẻ . Đúng hok ?
Xin hỏi : thuyết tái sinh hay luân hồi có nói về sự tái sinh , luân hồi nơi thể xác hok ? Chính xác là hok vì linh hồn xuất ra rồi vào bào thai mới ! Zậy chuyện nhớ lại kiếp trước là xạo vì kí ức lưu ở não mà cái xác chứa cái não nằm ở dưới 3 tấc đất kia kìa , lấy cơ sở dữ liệu ở đâu trong cái xác mới mà đòi nhớ kiếp trước ^^

- nếu kí ức chứa trong linh hồn thì sao ? Vậy khi đầu thai thì phải nhớ ngay chứ vì cơ sở dữ liệu ở trong cái hồn chứ đâu phải ở cái xác ! Giống như cái bộ nhớ máy tính ấy , bỏ vào máy nào thì cũng có thể dùng đc ! Có thể nào mà lí luận rằng : trong khi ta vẫn thường dùng kí ức nghĩa là giữa xác và hồn có thể chuyển giao qua lại liên tục , mà khi chết đi , tái sinh , giữa xác mới và hồn cũ lại hok chuyển giao qua lại đc ! Phi lí , vậy mấy người bị tai nạn mà mất đi kí ức thì sao ? Kí ức chứa trong linh hồn chứ đâu phải não mà quên . Mà zhu nhớ PG đâu có tin chuyện : con người có linh hồn nhỉ ?

Rõ ràng chuyện luân hồi , ngồi thiền mà nhớ kiếp trước , zhu đã chứng minh nó hok có khả năng xảy ra ! Trừ 1 trường hợp khác ....
Nếu bạn nào nói zhu sai thì hãy trả lời 1 câu : kí ức ở dạng nào và nằm ở đâu ? Zhu sẽ tìm hiểu rồi phản biện tiếp :big_hug:
Bạn chứng minh nhưng cái chứng minh của bạn không từ trải nghiệm vì vậy đó là chứng minh sai.
Não của chúng ta chứa hơn 1 tỉ neuron nên đó là một sức chứa khổng lồ. Những gì hiện ra trên ý thức mà mình biết chỉ là một phần nhỏ trên tảng băng trôi mà thôi. Ký ức tồn tại ở não nhưng cũng chưa hẳn chỉ tồn tại ở não. Cái này chỉ có bạn nói thôi chứ tôi không nói. Nhiều chương trình khoa học đã chỉ ra những người có sử dụng các bộ phận của người khác trong lắp ghép nội tạng như tim, gan, thận v.v. đều có những giấc mơ, những ảnh hưởng về tính cách của người đã cho các cơ phận của họ. Điều đó chỉ ra rằng ký ức không chỉ nằm ở não.
Tôi cũng chưa phải là người trải nghiệm về thiền quán vì trình độ thiền còn thấp. Tuy nhiên, tôi cũng truyền đạt thông tin về những gì tôi nhận thức được về luân hồi và tái sinh là khi chết, tất cả những hành vi, suy nghĩ, ý thức của chúng ta được kết lại thành một thứ gọi là kiết sanh thức. Kiết sanh thức đó sẽ bắt sóng với những nơi thích hợp với những nơi thích hợp với nó để có thể sang kiếp mới. Kiếp mới đó là 6 cảnh giới bao gồm trời, người, atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục.
Chúng ta có định luật bảo toàn năng lượng là năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi và nó chỉ là chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Ý thức của chúng ta, hành vi của chúng ta sóng não của chúng ta cũng là một dạng năng lượng. Nó cũng không đơn giản là mất đi sau khi chết vậy.
Ở Đức có một chương trình truyền hình mang tên "were war ich" nghĩa là "tôi ở đâu" được chiếu vào ngày thứ 3 hàng tuần hồi năm 2005. Trong chương trình truyền hình này, các nhà thôi miên đã thực hiện thôi miên sâu cho rất nhiều người để những người này nhớ lại tiền kiếp của mình rồi sau đó dẫn họ trở lại nơi họ đã từng là ở kiếp trước. Những người đó đã nhận dạng lại được một vài dấu vết của những nơi được gọi là kiếp trước của họ và họ đã rất xúc động về điều này. Nên nhớ Đức là một nước mà phần lớn người dân theo thiên chúa giáo.
Đây là những điều tôi đưa ra giúp bạn đừng có quá tin vào một dòng tư tưởng để rồi những cái khác niềm tin đó của bạn không thể đến được với bạn. Đừng nên đóng cánh cửa nhận thức của mình như thế bạn ạ.