Giáo hội không chấp nhận thuyết tái sinh :

"Dựa theo lời giảng dạy của chúa Giêsu được ghi trong kinh thánh (Bible) thì, nguồn gốc của linh hồn phát xuất từ Thiên Chúa (God). Vì thế, khi linh hồn lìa khỏi thân xác của một người thì linh hồn đó sẽ trở về hợp nhất với Chúa (back to ONENESS with God). Điều này muốn diễn tả rằng mọi người đều là con Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có chúa Giêsu mới là con Thiên Chúa.
Trong kinh thánh, không có chỗ nào chúa Giêsu nhận rằng mình là CON MỘT của Thiên Chúa (the only son of God); “con” và “con một” không thể giống nhau được."

Dẫn ra 1 chỗ sai trong vô số chỗ sai !
Ta biết rằng , Chúa jesus là con thiên chúa vì Chúa jesus hok phải là tạo vật của thiên chúa ! Ngay từ khi tạo dựng trời đất , đã có chúa jesus ! Chính xác là 3 ngôi 1 chúa => 3 ngôi đồng bản chất ! ( chúa jesus nói : ta với cha ta là một )
Linh hồn là tạo vật của thiên chúa và đc dựng theo hình ảnh thiên chúa , như thế linh hồn con người khác xa bản chất thiên chúa !

Ví dụ : cha mẹ sinh ra con cái => đồng bản chất con người !
Nhưng con người chế tạo robot theo hình dạng con người thì => con người vs robot hok cùng 1 bản chất !

Còn thiên chúa dựng con người một cách sống động hơn ! Kinh thánh đã nói rõ : dựa theo hình ảnh chứ hok phải tạo ra đồng bản chất ! Cũng như : bản chất thiên thần khác linh hồn khác thiên chúa !

Vậy làm sao con người hợp nhất với thiên chúa trong khi khác bản chất ? - Chúa jesus là câu trả lời , nên nhớ chúa jesus làm người nên chúa jesus có 2 bản chất : con người vs thiên chúa ! Vì vậy để con người vs chúa hợp nhất thì phải thông qua Chúa jesus !

Ví dụ : bạn muốn kết nối với thế giới tâm linh ? Bạn phải nhờ 1 người sống ở 2 cuộc sống tâm linh vs thể xác !

Vì vậy chúa jesus phán : Không ai đến đc với cha thầy mà hok qua thầy

Trong khi cả bài luận mà viết như thể hok bik 1 tí giáo lí gì cả ! Ngay chỗ này nhìn vào thấy rõ bản chất mù mờ kinh thánh của tác giả mà đòi khai sáng kinh thánh ! Cái nền chưa vững thì khai thác cái gì mà nói kinh thánh bị sửa đổi rồi làm rối tung lên ! Đúng là : mù dắt mù thì mấy bạn bik Chúa nói sao rồi đấy nhỉ ?