theo tôi thì không tin được thuyết luân hồi.từ hạng thấp lên cao.vì chỉ có con người với có linh hồn.còn tái sinh thì khác với luân hồi có thể có với những thai nhi muốn làm người để được ơn cứu chuộc,thì sao.ví dụ.những thai nhi không được sống mà bị cha mẹ chúng giết hại.thật đáng thương,chúng muốn làm người nhưng không được.các em được người công giáo đón thiếp rửa tội cho chúng thì thật may mắn nhưng các thai nhi khác thì còn quá nhiều.có người bảo chúng thành những con ma cư ngụ những bóng cây.có những cây to mà không ai chặt được với lý do có quá nhiều linh hồn nhỏ bé trú ngụ trên đó. Về thực chất câu chuyện đúng sai,thế nào tôi không biết. chỉ có điều, một thực trạng trông thấy là những linh hồn đang vất vưởng ngoài kia là những hài nhi chưa thành hình,cũng có thành người là sản phẩm của những phút nông nổi của giới trẻ,liệu chúa có cho chúng tái sinh vào những gia đình đạo đức không thì thực mình cũng không biết.