Cám ơn Minh Đài, bạn mình kể nhà có cậu Tư, mất từ bé là đệ tử của Quan Thánh, hay về qua dì 7, còn nhà hàng xóm theo đạo công giáo nhưng có cô hay về bà cô trong nhà, 2 người hay sang tham nhau, mỗi lần sang thăm đều nói chuyện bằng tiếng gì lạ lắm, có thể là tiếng Phạn hay pali gì đó vì bạn mình không biết nên không hiểu là tiếng gì. Có hôm bà cô vui vẻ đã xem cho cả nhà và ban 2 ấn vào tay bạn mình bằng cách vẽ 2 hình này lên 2 lòng bàn tay và bắt bạn mình nhìn kỹ và nhớ. Sau đó bảo nhắm mắt và bà cô gọi lớn thâu 3 lần. Xong bà cô bảo đã ban ấn phép cho cậu bạn???