Huynh VQ Mến,
NN không hiểu huynh về Trạch Nhản Pháp. Tại sao phải có Trạch Nhãn Pháp mới trì tụng được? NN thấy Mật Tông rất là khác, không giống như sự tu tập của các pháp khác, chẳng hạn như pháp môn Tịnh Độ, v.v... Mật Tông nhất định phải có sự cho phép của Kim Cang Sư thì mới được quyền luyện tập, và NN thấy rằng không phải khi huynh tu tập thì cái nghiệp nó dồn dập tới đâu huynh. Nếu huynh có cơ hội huynh hỏi các vị Kim Cang Sư Tây Tạng thì huynh sẽ rõ vì tất cả những chú của Mật Tông đều có các vị quỷ thần, hộ pháp rất là “phẩn nộ” gìn giữ rất là cẩn thận. Những chú này đều được gửi gấm bởi các Kim Cang Sư cho nên, hễ tập mà không có sự Quán Đảnh, không có sự cho phép của Kim Cang Sư đều bị phạt hết. Và đó cũng là lý do tại sao người ta gọi là “Trộm Pháp.” Tất cả các dòng truyền thừa ở bên Tây Tạng đều có những Phẩn Nộ, hay Kim Cang Hộ Pháp hộ cho dòng truyền thừa và hộ cả những chú, những nghi quỷ đó huynh. Không những vậy mà tất cả Mật Chú đều được giữ gìn, bảo vệ. Những Mật Chú mà mình thấy ở bên VN cũng vậy. Tất cả những Mật Chú đó đều từ bên Ấn Độ xa xưa truyền qua, và những Mật Chú cũng đều được những Kim Cang Sư đó gửi gấm cả, và đây đã được truyền dạy từ các chư Phật đó.
Người mình, NN đã từng thấy có người từng trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, một thần chú được lưu truyền ở nước mình giống như là “Mật Chú phổ thông”, nhưng người đó mỗi lần trì tụng là mỗi lần có những bóng lướt qua, lướt lại làm cho người đó muốn khủng hoảng về tinh thần luôn đó. Cuối cùng, họ phải bỏ không dám tập nửa đó huynh.
Thân
NN
p.s.: Chú Đại Bi cũng vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks