Trải gian nguy đã mấy phen
Thân nhàn, phúc lại được về nhàn
Niềm xưa trung ái ,thề chăng phụ,
Cảnh cũ điền viên, thú đã quen.
(Cảm xúc đọc bài : Thi sách vẫn nhớ về....... ?) rose4rose4rose
Trải gian nguy đã mấy phen
Thân nhàn, phúc lại được về nhàn
Niềm xưa trung ái ,thề chăng phụ,
Cảnh cũ điền viên, thú đã quen.
(Cảm xúc đọc bài : Thi sách vẫn nhớ về....... ?) rose4rose4rose
Last edited by ngocpham; 18-12-2012 at 02:10 PM.
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks