:love_struck:

Hôm nay offline lại diễn ra tốt đẹp. Lần 5 rồi, mỗi lần là một cảm nhận khác mọi người nhỉ. Tôi thấy hôm nay offline tự nhiên và an bình. Hôm nay tôi cũng không phải chạy nhiều như mọi khi để đón mọi người. Thay vào đó, tôi có nhiều thời gian hơn để nghe mọi người, và được chạy mọi chỗ để tiếp xúc với mọi người. :happy:

Hôm nay lần đầu mới thấy được "cháu" Zun, hi hi, cô cháu rất xinh. Hôm nay chắc lắm ảnh top ten lắm đây! Hi hi! :love_struck:

VCD trông trắng trẻo đẹp trai hơn nhiều! Quý nhất là vụ vượt khó đau chân mà đến với anh em! He he! :thumbs_up:

Hôm nay cũng lần đầu gặp Ngocnhi, trông em có một vẻ đẹp rất hiền của một người mẹ đấy! Trộm vía chúc baby hay ăn chóng lớn nha! rose4

Nhiều người bảo trông shamsham trắng hẳn, sáng sủa và "ẹp ai" kinh ! Ha ha! :D:D:D

...

Tôi thấy may mắn được nhiều gợi ý hay từ những chia sẻ của các chú, các anh chị và các bạn. :coffee:

Mọi người chia sẻ nữa nhé ! Hay lần tới chúng ta tổ chức đi thăm quan đâu đó trong Hà Nội đi mọi người ???


wellcome1