Chuyện này đối với chúng quả thực đã gây ra đến 9 phần sững sốt . Một bí mật được dấu kín đối với cả những thuộc hạ thân cận như chúng thế mà một kẻ giang hồ mãi võ không chút tên tuổi này lại nắm khá tường tận . Bất giác cả bọn quay phắt lại nhìn chằm chằm vào lão già đạo mạo kia . Trong mắt bọn chúng lúc này đã chứa không dưới 7 phần cảnh giác . Thế nhưng trả lời chúng chỉ là một nụ cười đầy ẩn ý của lão .
“Lão tiên” dường như không bị ảnh hưởng gì bởi không khí nghẹt thở chung quanh , vẫn trầm giọng kể tiếp :
- Trận đấu năm ấy xảy ra tại một nơi cách Trung Nguyên ngàn dặm về phía nam .
- Chẳng phải nơi ấy là vùng Lĩnh Nam đầy chướng khí độc vụ đó sao ? Tiếng của một gã thương nhân ngồi gần nhất đang nghi hoặc thốt lên .
- Không sai , nơi đó quả thật là Lĩnh Nam . Lão tiên không thèm liếc mắt đến người vừa nói lim dim mắt kể tiếp .
- Vùng Lĩnh Nam vốn xa xôi vạn dặm , sông nước mênh mông xưa nay không can dự vào ân oán giang hồ Trung Nguyên ấy lại là nơi đã diễn ra một trường ác đấu mà cho đến bây giờ cũng có mấy người biết được .
Bầu không gian trong sảnh đường trầm xuống , ánh sáng lúc này như leo lắt hẳn đi . Trước sảnh, từng ngọn đèn lồng như đang leo lắt theo từng luồng gió lạ càng làm cho khung cảnh hiện tại trở nên kỳ bí . Tiếng cú kêu ngoài xa cũng đã dừng bặt , không gian lúc này chỉ có tiếng nói huyền bí của lão già cùng với những tiếng gió rít từng chập nghe rợn cả người .
- Bảy ngày bảy đêm từ dòng Xích Quỷ cho đến Ngưu Sơn , hai cao thủ Trung Nguyên đã chiết giải không biết bao nhiêu chiêu thức . Gió thổi hoa rơi , sát khí trùng trùng , thế gian này thực sự có mấy cao thủ chứ ? Nguyên cớ gì khiến cả 2 ngườilao vào một cuộc tranh đua quyết liệt như thế thì không ai biết nhưng từng chiêu thức mà 2 người bọn họ sử dụng thì có thể lấy mạng người giang hồ như chơi . Sinh tử quan đầu , xẩy tay một chút là có thể mất mạng nên cả 2 đều dồn tâm dở hết bình sinh võ học mà đối địch . Thậm chí , ở ngày thứ bảy hai lão đã phải miễn cưỡng giở huyền thuật của 2 nhà mà tử chiến .
Ánh mắt của mọi người trong tức khắc dường nhưu đang nổ đom đóm khi nghe lão nhắc đến 2 chữ “ huyền thuật “. Một gã thươngnhân ngồi ngay bên cạnh lão cơ hồ không giấu nổi sự tò mò lẫn kinh ngạc , lắp bắp :
- Không …. Phải huyền thuật dị môn chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay sao ?
- Thối lắm, ngươi thì biết gì . Huyền thuật không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà mấy ngàn năm trước nó đã tồn tại trên thế gian . Chỉ có điều không biết đột nhiên lại bị thất truyền một cách khó hiểu
Lúc này trên hiện trường lại “ ồ “ lên một tiếng lớn , thái độ của quần chúng lúc này vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ chăm chú nghe lão già kể tiếp .
- Quả thật năm ấy khi đến hồi sinh tử dằng co . Hai cao thủ ấy đã phải vận dụng đến huyền thuật dị môn để đấu nhau . Sở dĩ ta biết được việc này cũng do hậu quả để lại của trận chiến ấy quanh dòng Xích Quỷ và Ngưu Sơn .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks