:love_struck:Nói “hồn” có vẻ như xa cách nhỉ:love_struck::angel: hihi. Trong tu tập có hiện tượng: khi bạn nhập định hay lúc đang mơ mơ màng màng sẽ thấy một “bạn” khác giống hệt bạn bay xuất ra. “Bạn” giống hệt bạn đó có thể bay xuất ra từ đỉnh đầu, từ trong thân thể, bất kể chỗ nào cũng có thể xuất ra.
Nếu “anh bạn” kia bay đến Đất Phật Thánh Quốc thì thấy cảnh đất phật thánh quốc.
Nếu “anh bạn” kia bay đến thăm Lão Đạo Gia thì gặp Lão Đạo, gặp núi, gặp cây.
Nếu “anh bạn” kia bay đến chỗ đồng không mông quạnh, chẳng có ai thì chẳng gặp ai mà chơi.
Nếu "anh bạn" đến nơi do Thượng Sư diễn hóa ra thì là diễn hóa mà thành.
Nếu "anh bạn" chu du ngay trong thân thể tiểu vũ trụ, vậy là vân du trong tiểu vũ trụ rồi.:rose:
“Anh bạn” kia bay xuất ra trong vũ trụ giai kỳ này có thể gặp nguy hiểm. Nếu chẳng may gặp ma quỷ cao hơn, năng lượng mạnh hơn cũng có thể nguy hiểm. Còn tình huống ngược lại, nếu anh đến nơi tiên cảnh, thiên cảnh, thấy nơi nó đẹp hơn, thanh tịnh hơn, tốt hơn thì có thể anh ta muốn ở lại. Nếu anh ta thật sự ở lại đó thì thân thể bên này sẽ chết, còn anh kia sẽ ở tầng không gian cao hơn, nhưng cũng chưa ra khỏi tam giới.
Có những lúc “anh bạn kia” có thể xuất ra và bay lên rất cao, cao, cao hơn nữa… Cao quá thì sợ, thân thể bên này cũng sợ chao đảo như say sóng. Một niệm sợ xuất ra nhanh hơn tia chớp, “anh bạn” kia đột ngột rớt xuống và hồi nguyên chỗ cũ. Lý do: tu cao đến đó, tâm tính mức đó thì chỉ lên đến đó, công trụ cao ngần đó, có lên cao nữa dù thêm một chút cũng không được: sợ ngã.
Không buồn cũng không vui có vài dòng góp, có điều gì chưa thỏa đáng mong các chư huynh đệ tỷ muội đại xá!:rose::rose:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks