kết quả từ 1 tới 20 trên 395

Ðề tài: Tư Trị Bệnh - Không Cần Thầy

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi atoanmt Xem Bài Gởi
    Cám ơn Bạn nhiều về nhã ý của Bạn,
    Cũng như bài Thơ Tứ-Tuyệt Bạn đã làm rất hay... chỉ có 4 câu mà tóm được đầy đủ ý-nghĩa...
    (Nói nhỏ nhé: Cái...Văn dốt, chữ cũng dốt của Bạn, vưỡn còn hơn rất nhìu người đó !)

    Thấy Thơ hay, mình xin mạn phép Họa lại với Bạn nè:

    Nhân tự bẩm-sinh thiện tính người
    Duyên theo cảnh chuyển mãi vui chơi
    Sinh Tâm tham...Học cầu... mãi thiếu
    Giỏi tự dụng Tâm..Tếu với đời...

    Thân mến
    WoW ! hay quá nè Nhanduyensinh ! Huynh Atoanmt khen bạn giỏi nè !

    Nhân tự bẩm-sinh thiện tính người
    Duyên theo cảnh chuyển mãi vui chơi
    Sinh Tâm tham...Học cầu... mãi thiếu
    Giỏi tự dụng Tâm..Tếu với đời...


    Từ câu thơ của Nhanduyensinh ...Huynh Atoanmt đã họa lại hay quá, làm KC phải vào viết bài :p

    Đúng thật là : Nhân chi sơ tính bản thiện, sau đó vì ra đời bon chen với cuộc sống, đã theo Cảnh mà chuyển mà mãi vui chơi, ham cầu, mong muốn...nên cứ thấy thiếu thốn hoài...nếu biết Dụng cái Tâm để dẹp bỏ những ham muốn ... thì sẽ hết những lăng xăng...VÀ LÚC NÀO, Ở ĐÂU, CŨNG CƯỜI TẾU ĐƯỢC

    Hay, Hay !

    Trân trọng, trân trọng...!

    :p
    Last edited by KIENCANGHP; 07-04-2010 at 11:45 AM.
    心燈

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •