Như bài đầu tôi đã viết theo link này nè các bạn : http://www.thegioivohinh.com/diendan...BB%A3c+s%C6%B0
Theo sự chỉ dẫn của các bạn trong diễn đàn lần này tôi vừa mở đĩa kinh vừa mở sách ra mà tụng theo. Cũng lạ, tôi hay tụng vào khoảng 12 giờ khuya, trời khá mát mẻ nhưng mỗi lần đọc kinh chỉ một lát là mồ hôi đổ ra dầm dề. Tôi để cái quạt ngay trước mặt thì lưng đổ mồ hôi, chảy ròng ròng, đôi khi chảy ướt cả hai má, cho dù bên ngoài trời lạnh hay nóng thì mồ hôi vẫn cừ ra. Mà các bạn cũng biết, mồ hôi đem theo rât nhiều các chất độc hại bài tiết ra bên ngoài cơ thể, vì vậy tôi mới nghiệm ra rằng trì tụng kinh pháp thật sự là một phương pháp trị bệnh vô cùng hiệu quả.
Hôm nay là mùng một, mở kinh lên, ngồi vào tụng kiểu kiết già, tự dưng không hiểu sao hai bàn tay xòe ngửa ra và đặt trên hai đầu gối, rồi không muốn lấy ra nữa cho tới khi hết bài kinh mới muốn lấy ra. Tất nhiên khi lật trang bắt buộc phải lấy tay lật, rồi bàn tay nó lại tự xòe ngửa ra đặt ngay trên đầu gối, như có ai ép nó vậy. Có thể người mời trì tụng như tôi, thì ngửa hai bàn tay ra để nhận năng lượng trong khi trì tụng chăng? Bạn hữu nào có biết xin hãy giải thích dùm cho nghe với. sick032
Cũng thấy rằng tượng đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng có 1 bàn tay xòe ra nè :![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks