Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
- Này Nếu Ai Bắt Cóc Con Cậu Thì Cậu Có đau Khổ Không?
- Muốn Chết đi Nữa Là Khác, Hẳn Là Tớ Rất đau Khổ.
- Ha, Ha. Thế Là Tớ đã Trả Thù được Thằng Cha Tình Nhân Của Vợ Tớ. Hắn Sẽ Phải điên Lên Cho Mà Xem.
- Cậu Làm Gì Vậy?
- Bọn Tớ đã Giữ đứa Con Của Hắn.
- Trời, Sao Cậu Liều Vậy, Thế đứa Bé đâu?
- Trong Bụng Vợ Tớ, được Ba Tháng Rồi.
ec ec. trời đất, Huynh ơi là Huynh. :icon_redface:
thanks Huynh nhìu nghen.