Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vạn vật ngăn cản cái gọi là sóng ý thức chiếm quyền chi phối vũ trụ vạn vật.
Muốn chi phối vạn vật mà ko bị vạn vật chi phối lại thì cũng giống như người nhảy từ trên cao xuống đất vậy. nếu muốn mặt đất ko tác dụng đến anh thì anh phải đi xuyên qua nó, nhưng nếu anh đi xuyên qua nó thì làm sao anh tạo ra một vết lún, một áp lực xuống nền? ngược lại, nếu anh tạo ra áp lực xuống nền thì anh phải nhận lại một phản lực tương ứng, ko thể tránh khỏi.
Do đó nếu sóng ý thức có thể chi phối vũ trụ thì ngược lại nó cũng bị vũ trụ chi phối, khi đó xét về "cân nặng" thì sự chi phối của SYT và vũ trụ cũng giống như độ cứng giữa bàn chân người và nền đất vậy. Làm sao so lại, làm sao xuyên thủng.
Đức Phật ko hề sai, bản thân các tư tưởng tàn ác, kể cả nếu có thải được ra ngoài mà không tìm được 1 cơ thể người ưng ý, một ý thức tương thích thì chẳng thể làm hại ai cả.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks