Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
Làm giật mình, vậy hả ... ờ ờ ... chúc mừng nhe, đãi mọi người ăn chè đi cô bé.
Cưng đừng có nghe huynh walker nói nhe ... tieunghi mà a lô cho tỷ nicoxuhoadao về là chít tui luôn đó (tỷ nicoxuhoadao hổng biết có ếm xì bùa tui hông, mà hổng thấy tỷ ấy đến là tui chịu ... hổng nổi ... hê hê).
Huynh walker nói đúng đó, nói về mấy anh chồng thì trong kho tui có cả rổ lận, 3 đồng một mớ ... chồng ... mua hông?
water có rảnh thì ghé quán rượu làm ... bà 8... chơi nhe, vui lắm
Huynh có cái lý luận kỳ cục gì đâu.... trong cùng 1 bài lúc thì
"Cưng đừng có nghe walker nói nhe ... " rồi lại "walker nói đúng đó"
Làm TieuNghi chả biết đâu mà lần...

Khoái thật, bắt giò hynh Tuấn phát nữa.....hehehehe