Chào Tỷ ! Vậy là cây của đệ chỉ '"cầu hết bệnh ho " thôi à ! Tiếc nhỉ...! Đệ cứ tưởng là quà của Mẹ Ngãi..thì ra là quà của LÊ HỮU TRÁC vÀ TUỆ TĨNH..may mà đệ không biết cách luyện , chứ luyện riết rồi lại thành thầy thuốc không chừng !Gia đình đệ 3 đời làm thuốc bắc , đến đời bố đệ khi không theo nghề được nữa vì theo công việc nhà nước nên cũng đứt đoạn, Không hiểu sao 2 năm nay các loại cây thuốc mọc đầy vườn nhà đệ trong đó có một số là Ngãi...Huynh nbt có bảo là đệ có duyên với ngãi..nhưng đệ cũng chỉ biết vậy. Nghiên cứu như Tỷ mới đúng là nghiên cứu sâu "dụng tâm nhiếp ái".. Chúc Tỷ có thêm nhiều phát hiện mới và có thêm được nhiều loài ngãi mới bổ sung vào bộ sưu tập của mình.
"MỘT GÓC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI XA QUÊ HƯƠNG" của Tỷ cũng ấn tượng đó...nhìn mà ham quá ! Cảm ơn Tỷ đã chia sẽ .Đúng là nó có mùi hôi! Trân trọng !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks