Trích dẫn Nguyên văn bởi gago007 Xem Bài Gởi
vào đăng ký xếp hàng mấy lần rồi vẫn chưa được uống nước của lão hà tiện. Đến bây giờ vẫn khát, nhưng lại quên không đưa cho lão thông tin. Xin lỗi lão nhé. Thông tin của em: nam, sinh ngày 7/3/1974 (dương lịch). Mong lão xem giúp em về công việc, tài lộc và mồ mả ông bà.
Công việc của bạn thì tốt rồi còn gì, nhưng có lẽ thường phải đi nhiều, chẳng lẽ là cán bộ địa chính (cai ngục hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật)? tháng 8 có lộc từ đất cát đưa đến hoặc tiền đồ về văn thư rất tốt.
Bạn đã có vợ và một đứa con gái xinh đẹp giỏi giang (thậm chí giảo hoạt hơn cả bố mẹ) rồi mà, sao không thấy bạn nói? Chủ nhật và thứ 2 (26/1) cẩn thận giữ gìn cháu kẻo ốm đau, tai nạn què chân do bạn bè rủ rê làm những việc (hoặc di chơi) mờ ám, đặc biệt là giờ dậu ngày 26/1 (bạn chưa có vợ con thì khỏi lo nhỉ :whew:)
Nhưng lão lại thấy bạn bỏ một cái thai con trai chưa đặt tên, nó đang về gọi đấy! có thể bên cạnh bạn còn một người phụ nữ duyên dáng, ăn nói dễ nghe, giúp được bạn nhưng cũng hại được bạn đấy (đừng nói với lão là cái thai bỏ đi là của cô ta đấy nhé!!!).
Nhà bạn sao thấy khó thoát nước, nhưng lại dột lên bếp hay cả bàn thờ, kiểm tra mà xử lý không thì hại con cháu.
Mồ mả yên ổn. Gia đình có một ngôi mộ kết, nhưng chỉ kết cho chị em gái là chính.
Tiền bạc thì bạn đâu có thiếu, từ tháng 3 trở đi thuê lão đếm cho để lão kiếm thêm đôi đồng, chứ cái quán này lời lãi chẳng bao nhiêu, khách trả tiền còn kẹt xỉn hơn cả lão... :big_hug: Nếu đúng thì gọi lão một tiếng, lão đóng quán đến ngay. Chúc mừng lão được đếm tiền nhé!