Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
Làng thơ còn lại một mình tâm
Lưu luyến vần thơ mắt lệ cầm
Tỷ lại xoay lưng sao nỡ bỏ
Huynh đệ dày công cảm thơ tầm
Bao nhiêu tâm quyết giờ theo gió
ÍT nhiều kỹ niệm tạc thơ ngâm
Rồi đây đệ bước cùng ai nữa
Hoa lá u buồn nhớ tuệ tâm
Chiều buồn cãnh vật cũng diều hiu
Hoa lá chung quanh rủ sắc nhiều
Cây cỏ hoa xanh còn động lại
Tuệ nầy không muốn vắng vần thơ
Vì đới sao còn quá lu mờ
Minh tâm sáng suốt bên bờ né qua
Đễ người quay mặt đi thật xa
Trí tuệ quây lại cã nhà sum xuê
Hết chiến tranh ta về trỡ lại
Hoa lá cành phũ rãi khắp nơi
Trí tuệ nói , sẽ phãi giữ lời
đâu bỏ hiền đệ ,chơi vơi giữa giòng