- Vào canh chót đêm rằm tháng Tư (đêm trăng tròn tháng Vesak), đức Bồ-tát thoát nhiên đại ngộ, trở thành đức Phật Chánh Đẳng Giác (đức Phật Gotama); sau đó Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề an hưởng hạnh phúc siêu thế trong 7 tuần lễ; chứ không phải "ngồi thiền 49 ngày rồi giác ngộ".
- Còn về việc tu học, các đạo hữu xem xem có phải chúng ta thường hay rớt vào trường hợp này không:
+ Tìm đến những vị mà mình thích.
+ Tìm được rồi, thì chỉ muốn nghe họ giảng cái mình thích.
+ Cuối cùng, nguy hiểm nhất là: khi nghe cái mình thích từ vị mình ưa, thì hiểu vấn đề theo kiểu mình muốn!
Công thức căn bản mà tôi rút ra: giáo lý căn bản + sống Chánh-niệm => mới có thể hiểu được lời Phật dạy.
Trong cái dòng chảy thời gian tìm kiếm Thầy, Bạn mình mới lựa ra những cái hay, cái tốt... mình mới phát triển bản thân lên; cho đến 1 ngày khi đầy đủ các Duyên Lành, thì tự khắc sẽ nhận thấy cái mình cần. Bởi tôi mới nói hoài (cũng là từ lời dạy Bậc Đạo Sư): pháp học - pháp hành được hình thành từ từ, không có bất thình lình).
Ví như muốn có 3 vòng chập chùng hay 6 múi cuồn cuồn, mà tối ngày cứ ngồi nhai khoai tây chiên, xem phim Hàn Quốc; rồi đi hỏi: "Ủa, làm sao có 3 vòng 6 múi ta?". Rồi vẫn ngồi đó nhai chipsnack, uống Coca... Thì tin tôi đi, có 1000 năm nữa cũng không có được đâu. Người ta phải lao vào gym, chạy bộ, bơi lội các kiểu... đấy!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks