[QUOTE=Thiện Ý;199098]Thế ở Hà nội từ “ngộ” không có nghĩa là “điên (dại/khùng/tâm thần)” à? Nếu thế thì chắc là tớ nhầm với một địa phương nào ở Miền Bắc rồi. Đoảng thế không biết!

Còn cái vụ “cô gái Hà nội cho ăn một cái tát” chỉ là lối nói lậm xưng để minh họa cho việc hiểu nhầm chữ “ngộ” thôi chứ tớ chẳng dám có ý nói các cô gái Hà nội nóng nảy hay thiếu điềm tỉnh đâu nhế.

---------------
Thực ra thì ở Hn cũng dùng từ "ngộ" để nói như bạn đấy. Nhưng không phải là nói với 1 cô gái bất kỳ nào đó mình mới gặp. Mà đó là từ để bạn bè dùng trêu nhau, hoặc những người đang cãi nhau, tức nhau chuyện gì đó. Ví dụ như nếu bạn đi sai đường và suýt đâm vào người khác, thì sẽ có người hét vào mặt bạn là " Đi đứng kiểu gì thế, mày bị ngộ à?"...Khi đó thì từ ngộ đúng là điên rồi...:icon_wink: