Lâu không tham gia, hôm nay mình góp vui bằng câu chuyện của mình, cũng không rõ ràng lắm, chỉ có sao thì kể vậy thôi.
Năm 2010, mình có lên thăm thằng bạn làm ở Chi Cục Hải Quan Đà Lạt. Sau khi lang thang và ăn uống phố phường, 10h30 tôi 2 thằng chở nhau về lại Chi Cục để ngủ.
Bình thường, đêm Đà Lạt tầm 9h đêm là vắng tanh r, đằng này 10h30 tối là cực kì vắng. 2 thằng đèo nhau chạy xe trên đoạn đường vắng tanh, trời rất lạnh, mình ngồi sau xe, mặc áo khoác mà còn thấy lạnh là các bạn đủ biết nó lạnh như thế nào. Đang cách Chi Cục khoảng 1km thì chạy ngang qua 1 trạm dừng xe buýt. Bạn mình lái xe nên không để ý nhưng mình ngồi sau nên khi vô tình lướt mắt qua trạm xe buýt thì thấy 1 cô gái. Cô gái này tóc dài, mặc váy ngang đùi, mắt nhìn ngược hướng xe mình đi. Lúc đó tính kêu thằng bạn dừng xe lại hỏi chuyện cô gái đó ( tại cái tính thấy gái đẹp là muốn làm quen mk,keke) nhưng nghĩ lại có thể là cướp dàn cảnh nên thôi. Nhưng khi về đến phòng nghĩ lại thì thấy vô lý: trời lạnh thấu xương sao lại mắc váy ngắn ngang đùi, mk h đó làm j có xe buýt mà đợi, hơn nữa đường vắng tanh, không 1 bóng người ngoại trừ 2 thằng mình, cô gái đó không sợ cướp hay bọn xì ke hay sao. Với lại 1 điểm nữa là khi xe mình chạy ngang qua cô gái đó, mình nhìn cô ta chằm chằm (rất tiếc ko thấy rõ mặt dù đèn đường khá sáng) cho đến khi cô gái đó khuất tầm nhìn của mình mà cô gái đó tuyệt nhiên không quay lại nhìn mình, chỉ nhìn về hướng ngược chiều di chuyển của xe mình. Chắc gặp ma rồi quá.
Chuyện chỉ có vậy thôi, nếu không hay mong mọi người bỏ qua .Thân!