Em mới cưới vợ đc mấy tháng. Hiện tại vợ em đang có bầu rồi ạ. Em thì chả sợ ma quỷ, cũng chả thấy ma quỷ nhát bao giờ. Nhưng vợ em thể trạng tương đối yếu. Ngày bé hút chết đuối nên giờ rất sợ chỗ nc sâu quá ngực, cực kỳ sợ ma, sợ yới nỗi e rủ vào nhà ma trong công viên vào đến cửa sợ quá mặt cắt k còn giọt máu xin về. Mà đã thấy gì đâu. Sợ luôn cả đọc mấy truyện rùn rợn ma quỷ. :)
Vợ e thư thoảng cách vài tuần lại kể gặp ác mộng, đủ thể loại. Nhưng tới đêm qua, chuyện rất lạ

Lúc ngủ vợ em có thói quen lấy tay e làm gối ( thế cho gần nhau). Thú thực là đau tay bỏ xừ, cả đêm cơ mà.

Tới khoảng 2h đêm. E đang ngủ ngon, lơ mơ tỉnh dậy vì tay phải đưa ra làm gối tê cứng. Lúc ấy lơ mơ chỉ thấy tay mình giật giật như kiểu cơ nó co khi bị chuột rút ý.. Thì bất ngờ dựng hết tóc gáy lên bởi tiến thét á.á.á.aaaaaa....
Tiếng thét giống như gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm

E choàng tỉnh dậy. Hoá ra vợ e hét :'( sau đó khóc thút thít vì sợ

Vợ e kể trong mơ cầm cái đèn nhỏ xíu, trong một khoảng không rộng, tối om. Bất ngờ thấy 1 ng đàn ông đứng ngay sát đang nhìn chằm chằm vợ e. Đầu đội nón lá. Ng đó mặc bộ quần áo cũ kĩ....
Bỗng đèn tắt. Vợ e lại thấy rõ khuôn mặt của ng đàn ông kia. Vì nó đang phát sáng. Hoảng hồn hơn. Khuôn mặt đó đang ở sát mặt vợ e. Lúc đó sợ hãi. Hét to một cái. Kết quả là e nghe thấy...


Các cao nhân giúp vs.. Liệu có hồn ma nào đi theo vợ e k. Bây giờ phải làm gì ạ