Topic này thật tệ. Tự nhiên lôi vào mấy người kết tội chống chúa. Sự phỉ báng sau đó lại dẫn tới sự phản ứng của phỉ báng ngược trở lại. Nội dung phỉ báng cuối cùng dẫn đến phỉ báng nhau giữa người vượt biên và người trong nước. Sự kết tội thật vô lý vì ngay từ đầu đã định nghĩa người còn ở Việt Nam là cộng sản. Đất nước dẫu sao vẫn là cái nôi chung. Dân tộc Việt Nam dẫu sao cũng là nguồn gốc của các bạn cho dù là Hải ngoại hay trong nước. Văn hóa Việt Nam dẫu sao vẫn chảy trong huyết thống của các bạn cho dù bạn theo công giáo. Vậy nên hãy biết tôn trọng nhau. Hãy biết trao đổi để tìm cái hay của các nguồn gốc tâm linh. Phải khẳng định là nguồn gốc tâm linh nào trong sự phát triển của nó cũng có mặt hay và mặt dở. Nhìn vào mặt dở thì bới ra rất nhiều. Nhìn vào mặt hay thì cùng nhau mà học tập, cùng giúp Việt nam trở nên phát triển và thoát họa xâm lăng. Hãy biết rằng chính thể có thể thay đổi nhưng đất nước và dân tộc thì vẫn còn đây. Đừng vì chính thể trong một thời điểm mà chửi bới dân tộc.