Các bạn cũng biết hệ thống giáo lý của Thiên Chúa Giáo ( Vatican )được thống nhất trên toàn thế giới !

Phật giáo thì trái lại không có sự thống nhất về phần giáo lý mà sự phát triển dựa trên những bộ kinh diễn mà được ghi chép lại sau 300 năm Đức Cồ Đàm (Phật) Nhập Niết Bàn ! và Phật giáo được chia ba ,sẻ bảy ,mỗi quốc gia hiểu theo sự lý giải của những vị Cao tăng của quốc gia đó .

Hệ thống Phật giáo có được 3 nhánh mạnh nhất là : Tiểu Thừa ,Đại Thừa và Phật giáo Tây Tạng ( hay Kim Cương thừa ) .Mỗi nhánh này lại diển giải những kinh điển theo cách của họ mà còn tùy theo của mỗi quốc gia mà nhánh đó phát triển tại quốc gia đó ,chứ không có sự thống nhất đồng bộ .

Đấy là chưa nói đến Thiền Tông ,còn được chia ra rất là nhiều nhánh của Thiền Tông và mỗi nhánh lại phát triển theo cách của riêng mình ,cũng tùy thuộc theo mỗi quốc gia mà nhóm Thiền Tông đó phát triển tại đó ,để thích hợp với chúng sinh của quốc gia đó !

Tịnh độ Tông cũng như vậy ,mỗi nhánh Tịnh độ tu theo cách riêng của nhánh đó và có thể nói là thiên biến vạn hóa cho nền tãng Phật giáo nói chung và mỗi nhánh tông phái nói riêng mà được gọi chung là Phật giáo !

Trên mọi diển đàn của những trang web có những trang nói về Phật giáo nói chung ,thì đa phần sự tranh luận đều cứ cho là nhóm tu của mình là đúng ,chưa thấy một trang nào gọi là thống nhất của sự hiểu và biết chuẩn xác của Đạo Phật ,vì ai cũng cho là mình đúng !

Bản thân tôi ,tôi chỉ viết lại những trãi nghiệm của chính bản thân để chia sẻ cùng các bạn ,tôi không yêu cầu mọi người phải tin mà luôn luôn mong mõi tất cả các bạn hãy tự tu tập để xem sự việc nó xãy ra có đúng như vậy không mà thôi ?!

Đó là những điều kỳ lạ của riêng bản thân tôi sau khi theo đuổi tu tập theo tính cách của Phật giáo ,qua Pháp môn mà tôi đang tu tập ,với Pháp môn đó cũng đã có những tai tiếng về :" Bàn Môn Tả Đạo" ; Không đúng chính Pháp !
Với tôi ,tôi bỏ ra ngoài tai vì tôi tự nhận thấy ,đây là một phương cách thật hay đã đem đến cho tôi được một sức khỏe tốt trước tiên và sau đó đã khai mở Tâm linh của tôi ,rồi mọi diễn biến của việc tu tập đều tiến theo một thứ tự "Trật tự tự nhiên" của Thân và Tâm Đồng Tu và Đồng Tiến ! Nó mở mang cho tôi cả hai phương diện Sinh lý và Tâm lý và rất ư là Khoa Học !

Tôi cũng được biết nhiều vị danh nhân trên toàn thế giới ca tụng về Phật giáo ( Triết lý của Đức Cồ Đàm ) là một bộ môn trên cả Khoa Học và có chăng thì Khoa Học đang cố gắng chứng minh những điều mà Đức Cồ Đàm ( được tuyên xưng là Phật ) là đúng như vậy ,dần dần Khoa học càng lúc càng nhận ra "Ông Phật" đúng là "Ông Phật"!!! ( Chử PHẬT có nghĩa là người tỏa sáng Hào Quang ,người phát sáng và người cực kỳ thông minh ,thấu hiểu mọi lí lẻ của Vũ Trụ. Chứ không phải là cái Ông Phật đang được mọi người bê bỏ lên bàn thờ cúng lạy ,tung hô cầu xin để tự đánh mất đi cái Như Lai ,cái Phật tính của chính mình ,nhưng thôi đó là trình độ phát triển Tâm linh của họ mới đến đó ,theo sự TIẾN HÓA của VỦ TRỤ thì dần dần tất cả đều phải TIẾN HÓA cho dù vài trăm triệu tỷ của kiếp sống ! Đến Than đá còn tiến hóa thành Kim Cương huống gì là con người !?

Trong mỗi con người với trình độ tiến hóa tâm linh vào thời điểm đó là như vậy ,thì với phương cách đó mới mở mang cho họ lĩnh hội được phần tâm linh ở trình độ đó mà thôi ,còn ngoài ra đừng nên chê bai một ai cả ,hảy lo cho mình trước đi ,đừng tài lanh đi cản bước tiến hóa của họ ,có nghĩa là đang tự cản bước tiến hóa tâm linh của chính mình đó ,do vậy hảy thận trọng trong lời nói !

Mọi tôn giáo có trên thế giới này ,từ các phương tiện thấp nhất cho đến những phương cách cao nhất ( chỉ một số ít được lĩnh hội vì phần tâm linh của họ đã tiến cao ) chỉ là mục đích giúp cho nhân loại Tiến Hóa theo luật Tiến Hóa của Vủ Trụ mà thôi ,chứ chả có ai hơn ai cả !

Hảy lo cho chính mình được Tiến hóa hơn ,còn có thể giúp cho những người có duyên nợ sâu đậm với mình để họ cùng tiến hóa trong mỗi kiếp sống của chính mình và những người thân đó ,đừng ôm đồm mà đòi cứu độ toàn bộ chúng sanh trong cỏi Ta bà này ,vì đến giờ chính ông Phật vẫn còn làm chưa làm được cứu độ cho toàn bộ đó ,huống chi là mình sự tiến hóa vẫn còn hạn hẹp ,chưa đủ bản lĩnh ( nói theo cách nói :"Yếu bày đặt ra gió !") mà cứ hô hào "Tu để cứu độ chúng sanh ! ,Niệm để đạt Vãng Sinh !"

Tại sao cứ đặt cái "Vọng" cao vậy ?Trong khi cái trong cơ thể ( thân xác ) này mà còn chưa cứu độ được "chúng nó" thành AlaHan ,huống gì là "chúng sinh trong cõi Ta bà" rộng lớn bao la này.

Còn "Chết được Vãng Sanh ?!",có hiểu trọn vẹn câu chử này không ?Đã làm chủ được thân xác ( Sinh lý) này chưa ? Nghĩa là làm chủ được Ngủ Hành trong thân xác đồng thuận với ngủ hành trời đất chưa mà đòi vãng sanh ?! Muốn vậy hảy niệm 24/24 đi rồi sẻ thấy "Ai làm chủ ai " trong cái thân xác này?( Lúc đó mới hiểu ai trong cái thân xác này được Vãng Sanh ?Phải Thiền +Tịnh song tu mới có được việc này.)

Đó là những gì tôi muốn chia sẻ và tâm sự với các bạn mà thôi.