Sáng hôm qua con mèo cái nhà em lọt hồ nước được cứu lên, sau đó không thấy mèo con đâu, tìm đến trưa hôm nay, sau khi đọc Thần chú cầu cứu tìm thấy mèo lạc, thì em vô tình mở nắp hồ nước lên, thấy xác mèo con đã nổi trong đó.
Nhà em gói xác mèo lại dùng vải ghi chú Tỳ lô giá na Phật để quấn, thắp hương, cúng cơm trắng, và đọc kinh cầu siêu-vãng sanh. Sau đó khoảng 2-3 tiếng trước khi đem thủy táng ( vì nhà em không có đất chôn) thì phát hiện máu ọc ra từ xác.
Em nghe nói máu ọc từ xác thì là do xác đó chết oan. Xin mọi người chỉ dẫn gia đình em cách cầu siêu cho con mèo. Công đức giúp người hơn cả xây tháp. Xin mọi người từ bi chỉ dạy.
À lúc vớt lên đến khoảng 15' sau, xác mèo con vẫn cứng ngắt,sau khi đọc kinh và mở máy niệm phật suốt 1 thời gian thì thấy xác mèo mềm nhũn ra.
(lúc niệm Vãng sanh có gia đình của mèo con ở gần bên)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks