Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: nhờ người giải mộng

  1. #1

    Mặc định nhờ người giải mộng

    đêm qua mình ngủ nằm kỳ lạ lắm ,thấy núi lửa phun bên kia chổ mình đứng cách một bờ biển ,nước dập dờ sóng nhẹ,bên tai mình nghe tiếng nói :dù cho ngọn lửa có cao cách mấy khi tràn vào biển sẽ bị dập tắc bởi những sóng bển,
    sau đó mình lại thấy một thành phố hiện trên mặt biển ,lúc ấy mình nghe bên tai lời nói đó tiếp :thành phố đó là ảo ,mình ko biết giấc mơ đó muốn nói cái gì ,mong các bạn giải dùm xem

  2. #2
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    giọng nói có gióng lxx ko kưng

  3. #3
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    đó là 1 cuộc vật lộn giũa hai nguồn năng nực khối óc (trí) và con tim (tâm)

  4. #4
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    theo phương tình toán học trên 1 vòng tròn nượng giác tạm phóng trên mặt phẳng 2 chiều: sin*2(z)+cos*2(z)= 1

  5. #5
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    mơ với mỗi người mỗi khác. hỏi ai nấy trả lời nghen.

  6. #6

    Mặc định

    trời lxx nói tới nói lui mình hỏng hiểu cái gì hết vầy nè!buồn năm phút ,năm phút tưởng niệm giấc mơ he hi...hi ...

  7. #7
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    vậy mà lão còn mộng sẽ được nằm mơ nghe thêm về cái TƯỞNG của bé. rõ khổ

  8. #8

    Mặc định

    lxx nằm mơ.... nt vô inbox của đệ nè !hehehe
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  9. #9
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    lxx nằm mơ.... nt vô inbox của đệ nè !hehehe
    bé Salad dễ thương lắm đọ .....

  10. #10
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    bé Minh Đài đang giận lxx lắm đọa. có bé nào vào dỗ người ta đi kiaaaaaaaaaaaaaa

  11. #11

    Mặc định

    bé Minh Đài đang giận lxx lắm đọa. có bé nào vào dỗ người ta đi kiaaaaaaaaaaaaaa
    _________________
    qua người xx mà ko xx ko biết lão có già ko nữa nè trời ,oái ko chừng ba bốn vợ luôn hi...hi.....

  12. #12
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    tưởng phải nhờ hai ba người ,mất ít cân xí muội và sáu bảy chầu kem mới dỗ được bé đọa . ba bốn dợ thỉ tay đâu mà rìu rắc thêm đây

  13. #13

    Mặc định

    tui ghét cái thói cuồng ngôn của lão xấu hoắc quáááááááááááááááá
    phải tui ẹp cỡ Mịnương là lão chun vô lu nằm rồi

  14. #14
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    bé Minh Đài đang giận lxx lắm đọa. có bé nào vào dỗ người ta đi kiaaaaaaaaaaaaaa
    _________________
    qua người xx mà ko xx ko biết lão có già ko nữa nè trời ,oái ko chừng ba bốn vợ luôn hi...hi.....
    bé MĐ ác đấy nhá ,chả chịu vén lão xem nốt mộng ...:crying:

  15. #15

    Mặc định

    cho mình ké topic với. nhờ mọi người đoán giùm mình giấc mộng cũng khoảng 1 tuần rồi. mình mơ thấy tự nhiên trong nhà mình xuất hiện một con bạch hổ thật lớn. lớn hơn hổ bình thường nhiều. và một con chó cũng rất lớn (lớn gần bằng con hổ thường bên ngoài).
    2 con vật này tuy lớn xác nhưng mà cực kỳ hiền lành. không gây hại cho ai trong nhà cả và rất là thân thiện với mình. nhưng mà mình sợ thì vẫn sợ vì hổ là loài không hiền. nó vui không nói gì nó mà buồn đè mình ra táp thì khổ. vậy nên trong giấc mơ đó mình sợ sợ đợi cho 2 con này ngủ mình lén trốn nhà ra đi. mình thấy ra khỏi nhà một đoạn thì mình tỉnh.
    nhờ các bạn giúp mình giải mộng này với.

  16. #16

    Mặc định

    @txuan
    Mình chỉ đưa ra giả thiết thôi bạn ạ, có nghĩa là chỉ là vọng tưởng. Mình được biết có thể vọng tưởng không tốt một chút nào, nhưng mình đã thả rông vỏng tưởng từ lâu lắm rồi, thành ra vẫn không kiểm soát được nó, có lẽ mình cần phải kiểm soát nó từ từ dần dần, vọng tưởng là một thói quen không tốt cho lắm, có lẽ cũng dần dần cần phải kiểm soát nó mới được. Mình không giải mộng được. Mình chỉ đưa ra một giả thiết nhỏ mang tính tích cực thôi.
    Giả thiết của mình chỉ làm bạn vui thôi, có ý tích cực, mình muốn bạn sống vui vẻ lên thôi, bớt lo lắng.
    Giả thiết:
    Trong mơ, hai con vật đó, rất là khác thường, có thể đó là những con vật không thuộc thế giới này mà ở thế giới cõi trên thiên giới. Có thể trước kia bạn đã từng sống trên thiên giới , có thể vì lý do nào đó giờ ban lại phải đầu thai xuống hạ giới. Thường những phạm thiên , khi hết tuổi theo nghiệp lực họ lại đầu thai sang cõi khác.

    Trong mơ , có thể bạn đã nhớ về một tiền kiếp nào trong quá khứ, đôi khi giấc mơ nó cũng đưa ta đến với tương lai.

    Hai con vật đó có thể là trước kia là anh em họ hàng của bạn trên thiên giới, hoặc có thể bạn là chủ nhân của hai con đó, giờ nó có thể xuống thăm bạn, hoặc đó có thể là trạng thái nhớ về tiền kiếp bạn đã từng sống cùng hai con vật đó. Trí nhớ hay những kỷ niệm, hay những khoảnh khắc đẹp nào đó hằn sâu vào trong tàng thức. Trong lúc ngủ, khi cơ thể bạn hoàn toàn nghỉ ngơi, không bị phân tán các hoạt động bên ngoài, giống như bầu trời thỉnh thoảng bạn để ý không có một gơn mây nào, không có một ngọn gió nào, tất cả thật bình lặng, nhẹ nhang , bình yên, lúc đó bạn có thể phóng tầm mắt xa tít mù tắp lên bầu trời trong xanh và sâu thăm thẳm đó , trong và xanh thẳm, lúc đó tàng thức hiển lộ và bạn có thể nhìn thấy được tàng thức. Đầu óc chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ vận động , giống như bầu trời lúc nào cũng có những đám mây lững lờ trôi vậy, nó giống như vô minh che giấu cái trí tuệ sáng ngời của ta, cũng giống như những đám mây kia tre lấp bầu trời trong và xanh thăm thẳm...

    Nói vậy thôi bạn hãy sống vui vẻ lên, còn làm thế nào để sống vui vẻ , thực sự mình cũng không có một công thức nào cả , mình nhiều lúc cũng chán nản thất vọng lắm... chỉ biết là phải cố gắng hướng đến một cuộc sống vui vẻ...
    Last edited by home; 24-04-2010 at 09:35 AM.

  17. #17

    Mặc định

    cám ơn bạn home. ai cũng có lúc phiền muộn mà. mình cũng vậy à. nhưng mà đã may mắn được mang thân con người lại gặp được chút đạo thì phải cố gắng hết sức.
    không phải ai cũng được làm người đâu. anh hay nói pháp giới vô lượng trong khi con người có vài tỉ thôi à. mình cảm thấy hạnh phúc khi mang thân con người và được học đạo.

  18. #18

    Mặc định

    Chào các bác, em thấy phía trên toàn păm...

    Đều quan trọng, mấy bác đừng suy nghĩ nhiều quá, lúc nào mệt hay đang thất vọng..thì hãy ra đồng trống.. Và la lên A.....a....a...a..a.a! La lên.... Mọi mệt nhọc suy tư biến mất...em la hoài à...nhưng bị ng ta kêu là khìn...hic...
    Hay sắm một dàn âm thanh karaoke, ca lên..
    .........
    Mấy bác cho em hỏi, tại sao cả năm nay mà em ngủ lại không mơ mộng gì hết ?
    Nhắm mắt ngủ 1 giấc tới sáng luôn ...có bị gì không ta ..mấy pác giải đáp giùm em nha
    Last edited by Mrphung29; 24-04-2010 at 07:29 PM.

  19. #19
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mrphung29 Xem Bài Gởi
    .........
    Mấy bác cho em hỏi, tại sao cả năm nay mà em ngủ lại không mơ mộng gì hết ?
    Nhắm mắt ngủ 1 giấc tới sáng luôn ...có bị gì không ta ..mấy pác giải đáp giùm em nha
    khi ngủ không nằm thấy mộng , lúc thức ( bước đi ,đứng đái ,ngồi ỉa v.v., v.v) không mơ thấy mình đang nằm ngủ là phẻ rồi. chúng tỏ tình trạng sức khỏe tâm lý ở mức tốt. tâm trống vắng, an tịnh trong trẻo thì khi ngủ cũng như lúc thúc, chẳng mơ màng chi ráo. cũng chẳng nên bận tâm tại sao mình không mớ. Có được những giấc ngủ sâu dầy , khi thức giấc thấy mình vừa được bồi đưỡng căng tròn tràn trề nhựa sóng là quý lắm.

    chúc mừng bác :yawn:

  20. #20

    Mặc định

    @Mrphung29
    theo kinh nghiệm của mình, đúc kết lại, chỉ là kinh nghiệm của bản thân mình thôi bạn nhé, mình không bảo đó là chân lý gì đâu .
    Bạn có hệ thống thần kinh cực chuẩn, không cần chỉnh luôn, sức khỏe của bạn rất tốt,
    hệ thống thần kinh của bạn rất tốt, khí huyết lưu thông điều hòa, ổn định.
    Môi trường sống xung quanh của bạn cũng rất tốt, hỗ trợ cho bạn có giấc ngủ sâu dài, không bị mộng mị...
    Thường thường nếu mơ mà nhớ rất rõ những gì xảy ra trong giấc mơ , điều đó cho thấy một điều hệ thống thần kinh yếu, chỉ có thệ thống thần kinh yếu mới nhớ lại được những gì xảy ra trong giấc mơ. Còn mơ mà không nhớ được gì nhiều , chứng tỏ hệ thống thần kinh của người đó rất tốt ( cái này đọc được ở đâu đó , không nhớ lắm).

    Bạn có thể dự tuyển làm phi công được đấy bạn ạ. Sức khỏe của bạn quá tuyệt vời luôn.
    Các cụ ta có câu: "ăn được ngủ được là tiên " mà.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •