kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Chuyện ma 100% mới xảy ra cách đây 1 tháng, ở Úc ,truyện sưu tầm

  1. #1

    Mặc định Chuyện ma 100% mới xảy ra cách đây 1 tháng, ở Úc ,truyện sưu tầm

    Xin chào các bạn, trước tiên xin giới thiệu sơ tại sao mình là người Việt mà lại kể chuyện ma ở Úc. Bởi vì, bọn mình là du học sinh hiện đang học tập tại Đại học Macquarie, NSW, Úc. Tuy là chưa bao giờ mình gặp ma cả...nhưng mình tin là có ma. Câu chuyện mình sắp kể dưới đây là chuyện có thật 100%, xảy ra tại khuôn viên trường Đại Học Macquarie. Tại sao mình dám khẳng định là chuyện có thật, bởi vì người gặp ma chính là bạn của mình, và mình tin những gì bạn mình nói là sự thật.

    Nếu các bạn nào đã từng đi du học ở Úc sẽ biết, khuôn viên (campus) trường ĐH ở Úc nói chung và Macquarie nói riêng rất là rộng lớn và về đêm thường rất là vắng vẻ và có phần nguy hiểm nếu bạn đi 1 mình (vì bị cướp bóc v.v...), trong campus của ĐH Macquarie có các buildings rất to, các bãi cỏ rộng lớn, các phòng tập thể thao, sân golt và cả 1 sân đá banh to vật vã...

    Câu chuyện mình kể dưới đây xảy ra tại sân banh của ĐH Macquarie, như các bạn biết, là con trai thì đa số đều thích đá banh, đúng không. Bọn mình cũng vậy...hôm ấy như thường lệ sau khi đá banh xong thì bọn mình ở lại sân ngồi chơi nói dóc 1 tí rồi mới về, vì đi đông nên bọn mình không sợ nên về hơi trễ, lúc cả bọn kéo về thì khoảng 12 giờ đêm.

    Lúc đi xuyên qua sân bóng, ngang 1 cái ghế xích đu mà bọn mình cũng không để ý lắm. Thì bất chợt 1 đứa trong đám, nó tên là T, buột miệng nói:

    - Ê tụi bây có thấy con nhỏ này nó khùng không, giờ này mà còn ra đây chơi xích đu nữa!

    Thế là cả bọn nhau nhau hỏi lại nó:

    - Đâu! đâu!

    T nói:

    - Đó con nhỏ mặc áo đen, đang chơi xích đu đó thấy không...

    Vừa nói T vừa chỉ tay về phía cái xích đu, nhưng thề có chúa là bọn mình dụi mắt cả chục lần nhưng chả thấy ma nào trên cái xích đu đó cả.

    Điều này có nghĩa là chỉ có 1 mình T thấy cô gái đó thôi, còn cả bọn còn lại không đứa nào thấy. Vậy lý giải cho điều này thế nào đây, "chẳng lẻ là ma", chỉ nghĩ đến đó thôi, là mình thấy T mặt mày xanh lè, cắt không ra máu, nói không nên lời, lũi thũi bước đi như chạy ra khỏi sân bóng.

    Hôm sau, bọn mình mới đem chuyện này kể lại cho các bạn trong
    trường Đại Học nghe, trong số những người biết chuyện có B (B là con gái), B mới hỏi lại:

    - Phải cô gái ấy mặc áo đen không?

    - Ừ đúng rồi, mình nghe T nói là áo đen. - Mình trả lời.

    B mới kể cho bọn mình nghe chuyện cô ấy cũng gặp một cô gái áo đen, ngồi đúng ngay cái xích đu mà T đã thấy. Hôm đó, cũng khuya rồi, chắc cũng khoảng 11, 12 giờ gì đó (cho đến bây giờ mình cũng còn thắc mắc là tại sao con gái con đứa gì mà 11, 12 giờ khuya còn ở sân bóng, chưa chịu về nhà, mình cũng quên hỏi đi, nhưng có lẽ vì B đi theo bạn trai ra sân bóng hay sao ấy...). B cùng 1 người bạn gái nữa, cũng đi ngang qua cái xích đu đó, thì cô bạn gái của B, ten la T, mới nói:

    - Ê! B mày có thấy con nhỏ đó giờ này mà nó còn ra đây chơi xích đu không.

    B nói rằng thú thật lúc đó B chả thấy bóng nào ngồi trên xích đu cả, nhưng sau khi T biểu B dịu mắt nhìn lại thì quả thật là B thấy 1 cô gái đang mặc đồ đen ngồi trên xích đu, B còn nói nhìn cô gái ấy rất là nhẹ nhàng và gần giống như 1 cái bóng không hơn không khác. Còn chuyện sau đó thì sau à, cả hai cô nàng bé bỏng của ĐH Macquarie, nghe lành lạnh sóng lưng và chạy biến ra khỏi sân bóng và giấu mịt chuyện này cho đến khi T gặp lại bóng ma đó.

    Còn 1 chuyện nữa, T sau khi gặp cô gái ấy thì 1 đêm nọ, khoảng nữa đêm T không kể cho mình là mấy giờ và mình cũng khong hỏi làm gì. T nghe di động của mình reo, lồm cồm bò dậy để nghe điện thoại, nhưng lạ thay T nói là chẳng nghe thấy ai nói gì cả mà chỉ nghe tiếng gió ù ù và sau đó im lặng khoảng 1, 2 phút gì đó thì T cúp máy và vì còn đang say ngũ, T cúp máy và không buồn kiểm tra xem ai gọi cho mình vào giờ này.

    Sáng hôm sau, T kiểm tra lại di động của mình thì các bạn biết ai gọi cho T không . . . chính là số điện thoại của T, ặc chẳng lẽ chính là T lại gọi cho T đêm khuya hôm qua sao (điều này mình dám chứng minh vì hôm đó T không xóa cuộc gọi đến và đưa cho mình xem, rõ ràng là số dd của T, quả thật mình cũng không dám tin vào mắt mình lúc đó nữa). Theo các bạn có cách khoa học nào chứng minh điều này không, chứ mình thử lấy máy của mình gọi lại cho số của mình thì xin thưa là không thể nào làm được.

    Câu chuyện trên là có thật, mình có thêm 1 vài chi tiết như lời thoại, câu văn... cho câu chuyện linh động và cuốn hút người đọc nhưng nội dung chính xác như những gì đã diễn ra. Tên nhân vật giữ nguyên, có điều là đã bị viết tắt. Không tin nếu ai có bạn đang học ở Macquarie hay SIBT (1 phần của Macquarie) các bạn có thể hỏi để kiểm chứng.

    *PS: Sau khi chuyện xảy ra 1 thời gian ngắn, bọn mình có cả T, đi chơi Sydney về, lúc ngồi trên xe buýt bọn mình có đùa cợt về chuyện con ma mặc áo đen, và có hỏi đùa T rằng con ma nó là ma Châu Á hay Châu Âu nữa. Thì mặt T biến sắc, ra vẻ sợ sệt thấy rõ...điều này có thể chứng minh rằng nhưng gì T thấy hôm ấy là có thật.

  2. #2

    Mặc định

    Tội nghiệp ngươi này bị yếu bóng vía rồi tụng Đại bi chú hay lang nghiêm chú đi

  3. #3
    Đai Xanh Avatar của xhoanlongx
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    -:¦:-.¸¸.·°¨*¤-:¦:- -»°« (Huế City) *-»°«- -:¦:-¤*¨°·.¸¸.-:¦:-
    Bài gởi
    167

    Mặc định

    chiện mới nì chắc là thật.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    maplestory forever

    http://www.maplestory.co.il/rank/ThrowsSubi.gif

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn Bitis Mến,
    NN thấy huynh Conan135 nói đúng lắm. Nếu người bạn T của Bitis đã có duyên thấy con ma đó rồi, thì tốt nhất nên tụng chú Đại Bi hay Lăng Nghiêm, nếu là Phật tử, để giữ cho tâm mình thanh tịnh và đừng để cho quỉ, ma quấy phá nửa. Nếu không thì phải coi chừng vì nó có thể hại cho bạn T thần hồn điên đảo thì sợ rằng không những học không xong mà coi chừng có hại luôn đến sức khỏe đó.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    truyện này mình sưu tầm mà đâu phải bạn mình đâu ,mình có ghi rõ ở tựa đề là truyện sưu tầm mà,hihi dù sao cũng thanks mọi người đã chia sẻ,mong là a e ở thế giới bùa ngãi sẽ biết trang tgvh này để vào cho đủ mặt a em ihhi

  6. #6

    Mặc định

    Truyện này là của tui, posted in 5s forum.

  7. #7

    Mặc định

    Có gì đâu, con ma đen thương bạn đại học thì cứ cưới về VN và gởi vào trường Bách Khoa TPHCM đi.

  8. #8

  9. #9

    Mặc định

    quá dở là đằng khác
    Người đạo sĩ cuối cùng

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Êh... Hình như bi giờ có soft giả mạo sđt đó. Gửi tn cho người khác mún quấy rối hay mún lấy le xài số đẹp tụi hacker làm đc tất.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #11

    Mặc định

    tui cũng là 1 trong những thủ phạm gửi tin nhắn nè hê hê
    Người đạo sĩ cuối cùng

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Có người ra đầu thú nà. Call 113 pls
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  13. #13

    Mặc định

    ê cái này cũng bị bắt nữa hả
    Người đạo sĩ cuối cùng

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Phạm luật truyền thông đó xương ơi!
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi danghung123 Xem Bài Gởi
    Truyện này là của tui, posted in 5s forum.
    Hay quá ta, đúng là Trái Đất tròn, nên bạn danghung123 lại gặp bạn bitis ở đây. Hihi.

  16. #16

    Mặc định

    thôi tui ko dám giả ma nhắn tin nữa
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •