Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 46

Ðề tài: GIỮ XÁC

  1. #21
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Toi Yeu TSTQ Xem Bài Gởi
    Thenguyen nên chịu khó tìm hiểu về Phật pháp thêm chút nữa, để tránh những hiểu sai về thân trung ấm & hoàn cảnh trước khi chết.
    trước khi chết là còn sống thì khỏi cần tìm hiểu,còn câu chuyện này là sau khi chết :D
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  2. #22
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Toi Yeu TSTQ Xem Bài Gởi
    Ngạo Thiên nếu chưa biết gì về như trí thì chịu khó đọc thêm những bài của như trí. Dọc hết rồi sẽ biết như trí là ai...

    Trên chỉ là câu chuyện đc kể lại, nhưng không phải là truyện sáng tác...Sau này sẽ hiểu.
    chẳng cần biết ai là ai.ít ra chuyện cũng phải thuyết phục đc ng đọc.đừng có đem cái danh ra nói mà hãy đem cái hợp lý ra mà chứng minh
    sao a biết truyện kia đc kể lại hay sáng tác? bữa đó có ngủ chung nằm mộng hả?ngủ chung chưa chắc đã mộng chung
    Last edited by thenguyen; 07-12-2012 at 07:41 AM.
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi death1391991 Xem Bài Gởi
    Giấc mơ có liên quan gì đến sát sanh chăng?nhutri tu phật à??
    DẠ,nhutri đã quy y PHẬT ,PHÁP ,TĂNG
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  4. #24

    Mặc định

    NHUTRI thân mến chào mọi người ,phải chi có ai đó viết văn thật hay ,để nhutri nhờ người đó viết ,để lột tả từng tâm trạng của nhân vật .Có những chi tiết nhutri cũng không hiểu nổi trong câu chuyện của mình ,nhưng vô hình có một cái gì đó không giải thích nổi .Ví dụ như là ,linh hồn cũng biết hazzì,thật là nhutri cung không hiểu nổi ,nhưng nhutri không dám viết sai ,hay viết theo ý mình ,chỉ thấy sao thì viết vậy thôi . Sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp ,nên mình không có chất vấn những gì mình thấy,nhưng cái thấy rồi lại thôi, nhutri cũng không vướng bận tâm nhiều ,vì ...điều đó khiến cho mình mõi mệt ,thấy và chia sẻ,thế thôi...và rồi thôi!
    NHUTRI ít học lắm ,nên thường rất ngưỡng mộ các bạn được vấn cao ,khi viết ra nhutri còn không biết chấm ,phẩy như thế nào là dứt câu ,và như thế nào cho câu văn trọn ý ,nên có lẽ ..nhutri nhờ mọi người chấm phẩy ,xuống hàng dùm trong câu chuyện.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #25

    Mặc định CÔ BÉ ÁO ĐẦM XANH

    Mơ mơ màng màng còn đang lười thức giấc ,cô bé chút xíu xiu mặc chiếc áo đầm màu xanh dương ,tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt xanh xao đứng ngay tại gốc phòng ,và...tiến đến gần cầm lấy tay tôi ,lạnh ngắt .Tôi hốt hoàng ngồi dậy,và thế là tôi biết vì sao mà từ ngày hôm đó ,khi đi xem bói về lại thấy chân mình lạnh lạnh .và..... còn tiếp
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #26
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    haizzz,ng ta vào đọc câu chuyện chứ ai mà ngồi mò dấu chấm với dấu phẩy.diễn đạt cốt truyện chứ k phải diễn đạt cái văn chương.đâu phải viết sách đâu mà lo về chấm với phẩy
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  7. #27

    Post

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    NHUTRI thân mến chào mọi người ,phải chi có ai đó viết văn thật hay ,để nhutri nhờ người đó viết ,để lột tả từng tâm trạng của nhân vật .Có những chi tiết nhutri cũng không hiểu nổi trong câu chuyện của mình ,nhưng vô hình có một cái gì đó không giải thích nổi .Ví dụ như là ,linh hồn cũng biết hazzì,thật là nhutri cung không hiểu nổi ,nhưng nhutri không dám viết sai ,hay viết theo ý mình ,chỉ thấy sao thì viết vậy thôi . Sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp ,nên mình không có chất vấn những gì mình thấy,nhưng cái thấy rồi lại thôi, nhutri cũng không vướng bận tâm nhiều ,vì ...điều đó khiến cho mình mõi mệt ,thấy và chia sẻ,thế thôi...và rồi thôi!
    NHUTRI ít học lắm ,nên thường rất ngưỡng mộ các bạn được vấn cao ,khi viết ra nhutri còn không biết chấm ,phẩy như thế nào là dứt câu ,và như thế nào cho câu văn trọn ý ,nên có lẽ ..nhutri nhờ mọi người chấm phẩy ,xuống hàng dùm trong câu chuyện.
    Không dám vấn cao gì, chỉ biết nhiêu thì chỉ nhiêu cho như trí:
    -Mỗi câu kết thúc bằng dấu chấm bao gồm một ý, trong mỗi câu có thể có những ý nhỏ, tương đồng thì dùng dấu phẩy.
    Ví dụ như: Lớp của tôi có 10 bạn nữ, 8 bạn nam. Các bạn luôn yêu thương và giúp đỡ nhau.
    Chú ý các dấu câu theo hành chính thường được đánh sát vào chữ kết thúc.
    ví dụ: "10 bạn nữ, 8 bạn nam. Các bạn..." Chứ ko phải "10 bạn nữ ,8 bạn nam .Các bạn..."
    Tất nhiên trên diễn đàn thì người ta nhiều khi không chú ý, hoặc lười, nhưng nếu được thì nên viết như thế, dễ nhìn không gây khó chịu, và giúp ta quen khi viết các văn bản hành chính.
    - Mỗi đoạn bao gồm nhiều câu cùng chung một Ý lớn, khi kết thúc Ý lớn này thì mình bỏ hàng xuống đoạn mới, người xem sẽ dễ theo dõi, ko quá rối mắt khi đọc một đoạn nhiều ý và không xuống hàng.

    Ví dụ như:
    Lớp của tôi có 10 bạn nữ, 8 bạn nam. Các bạn luôn yêu thương và giúp đỡ nhau. Tôi và các bạn thường xuyên trao đổi sách vở, giảng nhau những bài học khó, thậm chí có khi phải đạp xe vài cây số để đến nhà nhau.
    Và qua những lần giúp đỡ đó, tôi đã vô tình quen đc bạn ấy. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đó mà. :thumbs_up:
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  8. #28

    Mặc định

    nhutri cảm ơn TAM TRUNG ,nhutri sẽ cố gắng viết cho đúng với lời chỉ dạy .
    @THINHLUNHI:BẠN ấy giống mình hồi lúc nhỏ,cái gì cũng đòi bằng chứng,và sự logic,phải tận mắt chứng kiến và rất tò mò.Nhưng có lẽ mỗi người một cuộc đời ,một cách sống riêng nên lời lẻ hơi khác nhau
    và mình kể tiếp câu chuyện cô bé áo đầm xanh
    Tôi cảm nhận cô bé xung quanh tôi ,và chờ đợi tôi làm một điều gì đó cho cô bé,nhưng trớ trêu tôi lại bệnh mấy ngày nên không thể tụng kinh và trì chú cho cố bé ấy được.Cô bé ấy cũng biết giận ,cũng biết ganh khi thấy trẻ con được mẹ kưng chiều .Và cũng biết buồn khi nghĩ về thân phận của mình
    Tôi hiểu và thương cho cô bé ấy lắm ,nhưng cố nói với bé rằng -bé hãy đợi tôi mấy ngày nữa nha.Mấy ngày đó tôi thật mệt ,thật mệt
    Và cũng đến ngày tôi hết bệnh,tôi hân hoan ,bắt đầu tụng kinh,trì chú hồi hướng cho cô bé.KHI tôi trì chú vãng sanh với một tình thương,một tình thương của người mẹ thương những đứa con của mình ,từ tận đáy lòng ,và tập trung,thì tôi thấy (thấy khi nhắm mắt)có một ánh sáng tròn bao quanh cô bé ,cô bé chắp tay thật an lành,ánh sáng trắng đó dịu dàng bay đi nhanh .Tôi không thể kể cái sự thấy đó ra cho rõ ràng vì chỉ có tôi cảm nhận được điều đó
    VÀ TÔI CƯỜI HOAN HỶ
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #29

    Mặc định

    Truyện thôi mà ! Có đọc đc rồi ! Đâu cần tranh luận
    Truyện thì ai mà bik thiệt hay giả

  10. #30
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Truyện thôi mà ! Có đọc đc rồi ! Đâu cần tranh luận
    Truyện thì ai mà bik thiệt hay giả
    cái này đâu phải truyện,là tiếp xúc với ng âm qua giấc mộng.có nghĩa là thật rồi còn gì.mà thật thì phải làm sao thuyết phục đc ng đọc tin nó là thật.e đọc chưa thấy thuyết phục lắm
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    cái này đâu phải truyện,là tiếp xúc với ng âm qua giấc mộng.có nghĩa là thật rồi còn gì.mà thật thì phải làm sao thuyết phục đc ng đọc tin nó là thật.e đọc chưa thấy thuyết phục lắm
    gặp riêng NHU TRI mà hoỉ,chắc thuyết phục đấy :)),,hay lắm,tiếp tục đi NHU TRI
    :star:Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang...!!!![COLOR="Navy"][/COLOR]

  12. #32

    Mặc định

    Nhutri chỉ biết viết những gì mình thấy,còn có logic không thì nhutri không biết .Những điều không biết trên thế gian này còn nhiều lắm .NHUTRI buông xuôi tất cả ,khi một lần nhìn thấ mình nằm đó,không biết gì ,như chiếc gối ôm nằm bên cạnh ,thấn xác và chiếc gối ôm y chan nhau chúng chẳng biết gì.SÂN HẬN?SI MÊ?THAM LAM?LÚC này vô nghĩa
    Một lần như thế nên nhutri mỗi ngày ,mỗi ngày sống vì mọi người,cảm giác làm bất cứ việc gì tốt cho ai?Nhutri đều cảm thấy hạnh phúc ,để lỡ có một khi nào đó mình nhìn thân xác mình giống như chiếc gối ôm 1 lần nữa,thì nhutri sẽ buồn lắm vì chẳng có cơ hội lần thứ hai để sống vì mọi người.
    NHUTRI gặp rất nhiều linh hồn trong mơ,chính họ là những người thầy dạy cho nhutri cách sống.Vì khi mất thân này ,mới thấy thời gian từng phút ,từng phút, sống vì người khác nó vô cùng ý nghĩa.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  13. #33
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Nhutri chỉ biết viết những gì mình thấy,còn có logic không thì nhutri không biết .Những điều không biết trên thế gian này còn nhiều lắm .NHUTRI buông xuôi tất cả ,khi một lần nhìn thấ mình nằm đó,không biết gì ,như chiếc gối ôm nằm bên cạnh ,thấn xác và chiếc gối ôm y chan nhau chúng chẳng biết gì.SÂN HẬN?SI MÊ?THAM LAM?LÚC này vô nghĩa
    Một lần như thế nên nhutri mỗi ngày ,mỗi ngày sống vì mọi người,cảm giác làm bất cứ việc gì tốt cho ai?Nhutri đều cảm thấy hạnh phúc ,để lỡ có một khi nào đó mình nhìn thân xác mình giống như chiếc gối ôm 1 lần nữa,thì nhutri sẽ buồn lắm vì chẳng có cơ hội lần thứ hai để sống vì mọi người.
    NHUTRI gặp rất nhiều linh hồn trong mơ,chính họ là những người thầy dạy cho nhutri cách sống.Vì khi mất thân này ,mới thấy thời gian từng phút ,từng phút, sống vì người khác nó vô cùng ý nghĩa.
    đừng bao giờ nói sẽ làm tất cả vì mọi ng,mà hãy làm tất cả vì mọi ng.đã tu thì k ngại chi gian khổ.ai bảo câu sướng như tiên?tiên cũng tu hành cực khổ.đừng nên cho ng khác biết mình làm gì cho họ,mà hãy đễ mình làm tất cả vì họ,cho dù họ có căm ghét mình thì mình vẫn mĩm cười.để ng khác biết mình làm gì cho họ thì đó gọi là tham danh lợi
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    đừng bao giờ nói sẽ làm tất cả vì mọi ng,mà hãy làm tất cả vì mọi ng.đã tu thì k ngại chi gian khổ.ai bảo câu sướng như tiên?tiên cũng tu hành cực khổ.đừng nên cho ng khác biết mình làm gì cho họ,mà hãy đễ mình làm tất cả vì họ,cho dù họ có căm ghét mình thì mình vẫn mĩm cười.để ng khác biết mình làm gì cho họ thì đó gọi là tham danh lợi
    Việc bạn Như Trí đang chia sẻ cũng là 1 phương tiện giúp người đó bạn!
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  15. #35
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
    Việc bạn Như Trí đang chia sẻ cũng là 1 phương tiện giúp người đó bạn!
    giúp ntn?loài ng mu muội,lòng tà sẵn sàng bộc phát khi có 1 cái gì đó lấn át.tâm phải vững mới k sinh lòng tà.chính tà ai phân biệt đc?ng chính sinh lòng tà còn nguy hiểm hơn ng tà phấn đấu quay đầu.chúng ta đa số kỳ thị ng ng xấu và xa lánh họ cho dù họ có cố gắng lấy lại niềm tin của mọi ng trong tuyệt vọng,lời nói họ như gió thổi mây bay.còn ng đội lốt cái tốt làm điều xấu sau lưng,lời nói họ tựa như thái sơn,mê hoặc lòng ng.thử hỏi chúng ta có còn biết đâu là đúng đâu là sai.làm điều ác rồi lại làm từ thiện cho nhe người,đc mọi ng tôn vinh,phải chăng là ng tốt?dùng những đồng tiền dơ bẩn để bố thí.
    tận trong sâu thẳm của 1 con ng còn biết bao nhiêu điều đen tối mà chính bản thân họ còn k biết,k điều hiển đc nó.thử hỏi b,b nói chia sẽ là phương tiện giúp ng,vậy xin nói rõ giúp chổ nào qua câu chuyện trên.
    xin thứ lỗi đã mạo phạm Như Trí,nếu nói câu chuyện này giúp đc ng thì nó quá nhỏ nhoi.
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    giúp ntn?loài ng mu muội,lòng tà sẵn sàng bộc phát khi có 1 cái gì đó lấn át.tâm phải vững mới k sinh lòng tà.chính tà ai phân biệt đc?ng chính sinh lòng tà còn nguy hiểm hơn ng tà phấn đấu quay đầu.chúng ta đa số kỳ thị ng ng xấu và xa lánh họ cho dù họ có cố gắng lấy lại niềm tin của mọi ng trong tuyệt vọng,lời nói họ như gió thổi mây bay.còn ng đội lốt cái tốt làm điều xấu sau lưng,lời nói họ tựa như thái sơn,mê hoặc lòng ng.thử hỏi chúng ta có còn biết đâu là đúng đâu là sai.làm điều ác rồi lại làm từ thiện cho nhe người,đc mọi ng tôn vinh,phải chăng là ng tốt?dùng những đồng tiền dơ bẩn để bố thí.
    tận trong sâu thẳm của 1 con ng còn biết bao nhiêu điều đen tối mà chính bản thân họ còn k biết,k điều hiển đc nó.thử hỏi b,b nói chia sẽ là phương tiện giúp ng,vậy xin nói rõ giúp chổ nào qua câu chuyện trên.
    xin thứ lỗi đã mạo phạm Như Trí,nếu nói câu chuyện này giúp đc ng thì nó quá nhỏ nhoi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Tôi bừng tỉnh và thì thầm nói với họ rằng ,linh hồn của mọi người được tự do ,chứ không phải xác mọi người bị như thế thì linh hồn không được tự do .Dường như họ hiểu họ mừng rỡ
    EM đọc lại câu này sẽ hiểu
    Và thế này nha,một người có quyền lực nói ,nếu xác nó phân ra thì hồn nó sẽ tan nát,khi linh hồn mất đi sợ mình bị giống như lời ông đó nói nên đứng đó cố giữ thân xác mình ,cái ý nguyện cuối cùng của những người đó là giữ cho xác mình tròn vẹn ,vì hành hình là phân xác -em hiểu không?
    Những người đó bị câu nói quyền lực của kẻ cầm đầu giết mình ,họ cho là sự thật,họ sợ nên đứng đó giữ xác sợ mất đi
    HỌ BỊ CỘT TÂM MÌNH NGAY TẠI LÚC CHẾT ,CHỈ DỪNG LẠI NGAY TẠI ĐÓ THÔI ,THỜI GIAN QUA BAO NHIÊU NĂM THÌ HỌ KHÔNG BIẾT ,CHỈ DỪNG NGAY KHOẢNH KHẮC ĐÓ THÔI
    .............................
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn Tịnh Độ thệ nguyện học. Như Lai vô biên thệ nguyện sự. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  17. #37

    Mặc định

    ghê nhỉ , bà chị béo suốt ngày mơ mộng thấy ớn à .
    ây , cách giải quyết là : ít lên mạng , ít vào web thegioivohinh , ít suy nghĩ về cõi siêu linh , ít buồn , ít khóc , vận động cơ bắp 1 chút là sẽ hết à .
    hi hi
    Úm Lam, Úm xỉ Lâm. Úm mani pad me hum, Nam mô tát đa nẫm , tam miệu tam bồ đề, câu chi nẫm, đát điệt tha.Úm chiết lệ .Chủ lệ .Chuẩn đề .Ta bà ha.Bộ lâm

  18. #38

    Mặc định

    Truyện ma hài à

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Đàm Quang Vinh Xem Bài Gởi
    ghê nhỉ , bà chị béo suốt ngày mơ mộng thấy ớn à .
    ây , cách giải quyết là : ít lên mạng , ít vào web thegioivohinh , ít suy nghĩ về cõi siêu linh , ít buồn , ít khóc , vận động cơ bắp 1 chút là sẽ hết à .
    hi hi
    nhutri cám ơn VINH nha :D
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  20. #40

    Mặc định

    A di da Phat, chào NhuTri.
    Mình có vào topic của thầy CUUBAOLONG đọc nhiều lần, có phần đối thoại giữa nhutri và thầy. Lòng mình có nhiều thắc mắc lắm, hình như lúc đó là một "người' khác nói chuyện với thầy chứ ko phải nhutri, một "người" nào đó ở trong nhutri nói chuyện với thầy, mình nói vậy có đúng ko?, nhutri có thấy vậy ko?
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Năm xác ướp lạ lùng, nổi tiếng mọi thời đại
    By Mơ ước in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 06-12-2012, 05:24 PM
  2. thêm truyện ma nữa nào
    By hoasencungphat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 09-09-2012, 11:00 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-08-2012, 11:20 AM
  4. Bầy 'người kền kền' vô lương tâm trong nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy
    By Thánh Linh Đất Việt in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-06-2012, 04:54 PM
  5. Giữ xác 'sinh vật ngoài hành tinh' trong tủ lạnh
    By cuonchieu9 in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-11-2011, 08:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •