Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 46

Ðề tài: GIỮ XÁC

  1. #1

    Mặc định GIỮ XÁC

    Nhutri vô tình lạc lối mộng vào một câu chuyện của những người giữ xác ,một cuộc hành hình ,nhưng...nhutri không sợ trong câu chuyện này nhưng mà nếu nt kể ra thì rất đáng sợ ,nhưng ...-họ-đáng thương hơn đáng sợ!

    Một nhóm người lôi sệt rất nhiều người ra một cái hố để hành hình.Trước khi nhóm người tàn ác kia hành hình những người dân vô tội này ,thì kẻ đứng đầu nói
    -GIẾT BỌN CHÚNG ĐI VÀ PHÂN XÁC CHÚNG RA,THÌ CHÚNG SẼ KHÔNG VỀ MÀ TRẢ THÙ ĐƯỢC
    THẾ là cuộc tàn sát diễn ra ,chúng giết người một cách man rợ,bằng cách phân xác
    Nơi cái hố đó có rất nhiều xác ngỗn ngang ,cái đầu ,cái tay cái chân ,bàn tay ,khúc chân v.v.Chúng nghe theo thằng cầm đầu ,khi phân xác thì quăng tứ tung trộn lẫn vào nhau ,chúng nghe theo lời thằng cầm đầu là khi họ không có thân xác đầy đủ họ sẽ tan nát linh hồn và không thể quay về trả thù ,thế là chúng làm y như thế...

    Sau khi hành hình xong chúng quay trở về bỏ lại sự xáo trộn sau lưng ,với những linh hồn tìm kiếm thân xác của mình ,họ vô vọng kháo nhau
    -Đầu tôi đây ,chân tôi đây ,tay tôi đây còn khúc chân tôi đây......họ không chết họ còn đau đớn trong những cái đầu nhìn về tứ phía xem phần còn lại của mình đâu.....Sau đó họ vô vọng bất lực khi đứng bên ngoài cái hố đó và tìm kiếm thân xác của chính mình.HỌ cố ráp lại những thân xác của mình khi đã tìm đủ nhưng........họ không thể nhất nỗi chiếc lá làm gì có thể tự mình sắp xếp lại cái thân của mình ,VÀ LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA TÊN CẦM ĐẦU ĐÃ XOÁY VÀO LINH HỒN HỌ RẮNG:
    KHÔNG CÓ TOÀN VẸN THÂN XÁC THÌ LINH HỒN SẼ TAN NÁT ......họ không còn cách nào hơn là đứng xung quanh cái hố đó chờ người hữu duyên đến giúp....(còn tiếp)
    Last edited by nhutri; 06-12-2012 at 03:55 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #2

    Mặc định

    Họ đứng đó và chờ..những người qua đường gần đó,thấy ai đi qua họ cũng bay lại gần cố dựa vào thân xác của người để giúp họ ráp xác.Nhưng.....không được họ như cơn gió thoảng qua người ,không thể nào dựa vào thân xác bất cứ ai.Mỗi linh hồn đứng mỗi gốc và họ buồn bã bất lực nhìn thân xác mình tiêu tan.
    Bên lề đường có một cô gái đi ngang ,dường như mọi linh hồn đều không còn hy vọng gì,nhưng.......cô gái ấy bỗng hazzz xì ,và linh hồn của một cô gái trong số đó cũng hazzxi .và...trong tít tắt linh hồn của cô gái phân xác bị hút vào thân xác của cô gái đi qua đường.Tất cả linh hồn nơi đó đều mừng rỡ ,và thật nhanh cô gái ấy bắt đầu đến cái hố đó để sắp xếp lại tất cả xác cho mọi người........
    Tôi bừng tỉnh và thì thầm nói với họ rằng ,linh hồn của mọi người được tự do ,chứ không phải xác mọi người bị như thế thì linh hồn không được tự do .Dường như họ hiểu họ mừng rỡ
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #3
    Đai Đen Avatar của nhaquer4tinh
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    NHÀ QUÊ LÊN TỈNH
    Bài gởi
    598

    Mặc định

    Chuyện của nhutri ghê quá trời luôn...................
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    NHÀ QUÊ HỌC ĐẠO

  4. #4

    Mặc định

    Thuốc súng và gió thổi =)) =)) =))

  5. #5

  6. #6
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    thân xác có thể phanh ra nhưng hồn thì k thể phanh,chết rồi ra 1 cục hồn,có ảnh hưởng gì tới thân xác nữa?hồn thì vào cõi hư vô,xác thì phân hủy,làm gì có chuyện sau khi chết hồn lại phụ thuộc vào cái xác?k lẽ chết vài tháng xác bắt đầu phân hủy thì hồn k đi đầu thai dc hả?rồi những ng chết do tai nạn mất đi phần nào cơ thể hay nát tùm lum do xe cán thì có bị làm sao k?a ấy chém mạnh quá e đỡ k nỗi
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    thân xác có thể phanh ra nhưng hồn thì k thể phanh,chết rồi ra 1 cục hồn,có ảnh hưởng gì tới thân xác nữa?hồn thì vào cõi hư vô,xác thì phân hủy,làm gì có chuyện sau khi chết hồn lại phụ thuộc vào cái xác?k lẽ chết vài tháng xác bắt đầu phân hủy thì hồn k đi đầu thai dc hả?rồi những ng chết do tai nạn mất đi phần nào cơ thể hay nát tùm lum do xe cán thì có bị làm sao k?a ấy chém mạnh quá e đỡ k nỗi
    chắc có lẽ lời văn của nhutri không hay diễn đạt không tốt nên em đọc mà không hiểu ?Hay em tiếp xúc với người âm ít nên em chưa hiểu họ?
    VÀ LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA TÊN CẦM ĐẦU ĐÃ XÓAY VÀO LINH HỒN HỌ RẮNG:
    KHÔNG CÓ TOÀN VẸN THÂN XÁC THÌ LINH HỒN SẼ TAN NÁT ............
    chúc bạn vui .
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    chắc có lẽ lời văn của nhutri không hay diễn đạt không tốt nên em đọc mà không hiểu ?Hay em tiếp xúc với người âm ít nên em chưa hiểu họ?
    VÀ LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA TÊN CẦM ĐẦU ĐÃ XOẮN VÀO LINH HỒN HỌ RẮNG:
    KHÔNG CÓ TOÀN VẸN THÂN XÁC THÌ LINH HỒN SẼ TAN NÁT ............
    chúc bạn vui .
    linh hồn sao phụ thuộc vào thân xác?chết rồi thì mỗi cái 1 nơi?hay là xuống diêm vương bắt phải kéo xác theo sau mới cho vào?như e đã nói trên rồi:ai chết do tai nạn mà k toàn vẹn thân xác thì sao?chẳng lẽ hồn siêu phách lạc hả?truyện k có logic tí nào.giống như k có lửa làm sao có khói?phản ứng hóa học đâu cần lửa vẫn tạo ra khói đc,rõ ràng khói k phụ thuộc vào lửa.vì ng ta thường thấy lửa rồi mới thấy khói,cho nên thấy từ xa xa có khói bốc lên cao thì ng ta nghĩ nhất định chổ đó có cháy(lửa).còn tiếp xúc với ng âm thì e chưa bao giờ,nhưng ng âm thì có lẽ k phụ thuộc vào xác của họ 1 khi họ đang ở cái nơi nào đó,vd như địa ngục chẳng hạn.thử hỏi a câu chuyện như thế này:1 ng chết đã mấy kiếp lại hiện hồn về gặp đứa cháu (nội hay ngoại) khi nó đã trưởng thành,có gia đình và con đã lớn,thì đằng ấy năm xác ng ông(bà) đó có còn nguyên vẹn hay k?đã qua khoản máy chục năm xác phân hủy rồi còn đâu mà nguyên vẹn để hồn có thể tồn tại đc sau ngần ấy năm
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    linh hồn sao phụ thuộc vào thân xác?chết rồi thì mỗi cái 1 nơi?hay là xuống diêm vương bắt phải kéo xác theo sau mới cho vào?như e đã nói trên rồi:ai chết do tai nạn mà k toàn vẹn thân xác thì sao?chẳng lẽ hồn siêu phách lạc hả?truyện k có logic tí nào.giống như k có lửa làm sao có khói?phản ứng hóa học đâu cần lửa vẫn tạo ra khói đc,rõ ràng khói k phụ thuộc vào lửa.vì ng ta thường thấy lửa rồi mới thấy khói,cho nên thấy từ xa xa có khói bốc lên cao thì ng ta nghĩ nhất định chổ đó có cháy(lửa).còn tiếp xúc với ng âm thì e chưa bao giờ,nhưng ng âm thì có lẽ k phụ thuộc vào xác của họ 1 khi họ đang ở cái nơi nào đó,vd như địa ngục chẳng hạn.thử hỏi a câu chuyện như thế này:1 ng chết đã mấy kiếp lại hiện hồn về gặp đứa cháu (nội hay ngoại) khi nó đã trưởng thành,có gia đình và con đã lớn,thì đằng ấy năm xác ng ông(bà) đó có còn nguyên vẹn hay k?đã qua khoản máy chục năm xác phân hủy rồi còn đâu mà nguyên vẹn để hồn có thể tồn tại đc sau ngần ấy năm
    Tôi bừng tỉnh và thì thầm nói với họ rằng ,linh hồn của mọi người được tự do ,chứ không phải xác mọi người bị như thế thì linh hồn không được tự do .Dường như họ hiểu họ mừng rỡ
    EM đọc lại câu này sẽ hiểu
    Và thế này nha,một người có quyền lực nói ,nếu xác nó phân ra thì hồn nó sẽ tan nát,khi linh hồn mất đi sợ mình bị giống như lời ông đó nói nên đứng đó cố giữ thân xác mình ,cái ý nguyện cuối cùng của những người đó là giữ cho xác mình tròn vẹn ,vì hành hình là phân xác -em hiểu không?
    Những người đó bị câu nói quyền lực của kẻ cầm đầu giết mình ,họ cho là sự thật,họ sợ nên đứng đó giữ xác sợ mất đi
    HỌ BỊ CỘT TÂM MÌNH NGAY TẠI LÚC CHẾT ,CHỈ DỪNG LẠI NGAY TẠI ĐÓ THÔI ,THỜI GIAN QUA BAO NHIÊU NĂM THÌ HỌ KHÔNG BIẾT ,CHỈ DỪNG NGAY KHOẢNH KHẮC ĐÓ THÔI
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #10
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    bịa k có logic.đơn giản là ng sống lúc nào cũng muốn chết đc toàn thây,chứ chết rồi thì lo về dưới để mà đầu thai thành súc vật mà trả nợ sát sanh.chứ vương vấn thì thành hồn ma vất vưỡng à.sao k hồn ma nào ở lại ám kẻ sát hại họ?phải ghi (còn tiếp) để bịa thêm phần oan hồn báo oán nữa.truyện thì ghi giữ xác vậy ai giữ xác?lúc đó a đứng ở đâu?đứng giữ xác hả?
    còn cái nữa là ở đoạn sau có 1 cô gái hắt xì,1 linh hồn khác lại hắc xì?????linh hồn thì k có cái hành động "ngứa mũi" mà hắc xì đc.linh hồn thì tất nhiên là k thể thở vì "Khi hắt xì hơi, tốc độ luồng không khí đi qua mũi lên đến 150 km/h, tương đương gió bão cấp 12".và những linh hồn trong bài viết của a có nói rằng k thể tự mình nhấc nổi chiếc lá.vậy mà vẫn tạo ra sức gió tương đương bão cấp 12 thì quả là 1 record dành cho linh hồn mà sách guiness cần quan tâm để đưa nó vào.
    xin đính chính cái vụ hắc xì là tốc độ không khí đi qua mũi còn chính xác là:
    Hơi thở ra lúc bình thường di chuyển theo vận tốc 24km/h,còn khi hắt hơi đạt tới vận tốc 1.030km/h. :icon_rolleyes:
    linh hồn mà làm đc điều này thì gió bay ra làm hồn phách tiêu tan mất
    Last edited by thenguyen; 06-12-2012 at 08:07 PM.
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

  11. #11

    Mặc định

    :happy::happy::happy:
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #12

    Mặc định

    Giấc mơ có liên quan gì đến sát sanh chăng?nhutri tu phật à??

  13. #13

    Mặc định

    Haha riêng ai thì tôi không biết, nhưng theo tôi khi đọc xong chuyện của bạn tôi thấy gượng ép nhau quá, giống như 1 đứa bé muốn bắt chước ngưới lớn, mà trong khi nó chưa hiểu đc gì,và kết quả khi nó muốn làm giống như vậy,thì nó làm người khác khó hiểu...k biết có ai đồng ý với tôi k nhỉ...?
    Đại trượng phu sống phải giữ lấy tam luân: Thứ nhất không được để cho vợ giận, thứ hai không được để cho con khinh, thứ ba không được để cho gia đình hắt hủi.

  14. #14

    Mặc định

    Các Bạn có lẽ chưa hiểu ý của câu chuyện CHị Như Trí kể , Để mình lấy ví dụ cho các Bạn các trường hợp này nhe
    _như ngừoi tin rằng chết là hết , thì họ sẽ mãi sống trong thế giới vô hình , nơi nắm mồ , ngồi nhà cũ , họ không ' tỉnh' và mấy trăm năm sống như vậy
    - như có ngừoi chết sông , biển , họ mãi trong tình trạng ngụp nước , có gọi hồn họ lên họ cũng vẫn nghĩ họ k nói được , k thở được
    _Như những ngừoi trong câu chuyện Chị Như Trí kể , những ngừoi bị hành xác trong cơn hoảng nạn bị giết , họ đã tin vào lời nói của kẻ hành hình , và Họ cứ đứng đó mà ngóng chông sự giúp đỡ của ai đó giúp họ lấy được thân xác , KHÔNG CÓ TOÀN VẸN THÂN XÁC THÌ LINH HỒN SẼ TAN NÁT , Họ tin vào điều này !! và cô gái xuất hiện chính là ngừoi " KHAI THỊ " cho các linh hồn đó , giúp họ hiểu là Linh hồn họ hoàn toàn tự do , chẳng phải vì thân xác k có mà cữ mãi quanh quẩn đó tiếc giữ

    Nên khi còn cái thân này thì ráng mà tu , mà hiểu rằng thân này chỉ là ngũ uẩn tạo thành , và đến lúc lâm trung k còn sợ hãi , bơ vơ .

  15. #15

    Mặc định

    Xem nhiều phim ảnh ma quỷ quá cho nên giờ bị ám ảnh nên nó khổ như thế đó :))
    :blushing:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thenguyen Xem Bài Gởi
    linh hồn sao phụ thuộc vào thân xác?chết rồi thì mỗi cái 1 nơi?hay là xuống diêm vương bắt phải kéo xác theo sau mới cho vào?như e đã nói trên rồi:ai chết do tai nạn mà k toàn vẹn thân xác thì sao?chẳng lẽ hồn siêu phách lạc hả?truyện k có logic tí nào.giống như k có lửa làm sao có khói?phản ứng hóa học đâu cần lửa vẫn tạo ra khói đc,rõ ràng khói k phụ thuộc vào lửa.vì ng ta thường thấy lửa rồi mới thấy khói,cho nên thấy từ xa xa có khói bốc lên cao thì ng ta nghĩ nhất định chổ đó có cháy(lửa).còn tiếp xúc với ng âm thì e chưa bao giờ,nhưng ng âm thì có lẽ k phụ thuộc vào xác của họ 1 khi họ đang ở cái nơi nào đó,vd như địa ngục chẳng hạn.thử hỏi a câu chuyện như thế này:1 ng chết đã mấy kiếp lại hiện hồn về gặp đứa cháu (nội hay ngoại) khi nó đã trưởng thành,có gia đình và con đã lớn,thì đằng ấy năm xác ng ông(bà) đó có còn nguyên vẹn hay k?đã qua khoản máy chục năm xác phân hủy rồi còn đâu mà nguyên vẹn để hồn có thể tồn tại đc sau ngần ấy năm
    Thenguyen nên chịu khó tìm hiểu về Phật pháp thêm chút nữa, để tránh những hiểu sai về thân trung ấm & hoàn cảnh trước khi chết.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngạo Thiên Xem Bài Gởi
    Haha riêng ai thì tôi không biết, nhưng theo tôi khi đọc xong chuyện của bạn tôi thấy gượng ép nhau quá, giống như 1 đứa bé muốn bắt chước ngưới lớn, mà trong khi nó chưa hiểu đc gì,và kết quả khi nó muốn làm giống như vậy,thì nó làm người khác khó hiểu...k biết có ai đồng ý với tôi k nhỉ...?
    Ngạo Thiên nếu chưa biết gì về như trí thì chịu khó đọc thêm những bài của như trí. Dọc hết rồi sẽ biết như trí là ai...

    Trên chỉ là câu chuyện đc kể lại, nhưng không phải là truyện sáng tác...Sau này sẽ hiểu.

  18. #18

    Mặc định

    thenguyen đọc cả câu chuyện hiểu đc có 1/2 mà cãi. May mà nhutri từ bi và trí huệ.
    Nhất cú Di Đà vô biệt niệm
    Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương.

  19. #19

    Mặc định

    Cám ơn các bác. Cám ơn thông tin bổ ích của bạn, tớ mới tham gia diễn đàn. Mong giao lưu với các bác. Cùng nhau chung tay xây dựng diễn đàn các bạn.cậu he. Ai có nhu cầu những dịch vụ dưới đây thì gọi tôi một tiếng ha.
    _________________________
    kiểm định
    kiểm định an toàn
    kiem dinh thang may
    kiểm định cầu trục
    kiem dinh noi hoi

  20. #20
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Nov 2012
    Nơi cư ngụ
    Trên Bề Mặt Trái Đất
    Bài gởi
    61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TamTrung Xem Bài Gởi
    thenguyen đọc cả câu chuyện hiểu đc có 1/2 mà cãi. May mà nhutri từ bi và trí huệ.
    đọc hết nữa sau mới biết là....
    :surprise: ma kìa

    Đường Đi dưới chân ta
    Vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Năm xác ướp lạ lùng, nổi tiếng mọi thời đại
    By Mơ ước in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 06-12-2012, 05:24 PM
  2. thêm truyện ma nữa nào
    By hoasencungphat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 09-09-2012, 11:00 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-08-2012, 11:20 AM
  4. Bầy 'người kền kền' vô lương tâm trong nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy
    By Thánh Linh Đất Việt in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 15-06-2012, 04:54 PM
  5. Giữ xác 'sinh vật ngoài hành tinh' trong tủ lạnh
    By cuonchieu9 in forum Nơi Rao vặt, Trao đổi, Hiến tặng ...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-11-2011, 08:08 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •