kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Kính xin các Huynh cho lời khuyên và giúp đỡ!

  1. #1

    Mặc định Kính xin các Huynh cho lời khuyên và giúp đỡ!

    Xin chào các Huynh!Đệ có đọc nhiều bài viết trên trang TGVH của các Huynh.Đệ có điều này muốn cầu xin các Huynh cho đệ lời khuyên!
    Đệ có anh trai,anh ấy hơn đệ 5 tuổi, anh ấy hiền lành nhưng chậm chạp, nhiều khi suy nghĩ không được năng động.khoảng 7 năm trước, có chuyện như sau xảy ra với anh ấy: một hôm buổi tối anh ấy có vào nhà bà đệ chơi, nhưng mãi không thấy về.Một lúc sau dì của đệ có chạy ra gọi cả nhà vào bà có việc.Dì kể lại là khoảng 8h tối dì ra ngoài nhà vệ sinh, có thấy anh đệ đang bò như bị ai đó kéo ở ngoài bờ tre ( nhà bà đệ hồi ấy có bờ tre âm u và có mấy nấm mồ ở dưới gốc cây dừa gần nhà vệ sinh!).Lúc ấy dì liền gọi ông bà đem đèn ra soi và mang cả dao ra nữa,lúc kéo anh đệ vào nhà thì lấy nước tiểu giội vào người thì anh ấy không nhớ chuyện lúc ấy nữa.
    Bây giờ anh ấy vẫn đi làm bình thường nhưng không được suôn sẻ lắm.Đệ không biết chuyện hồi nhỏ có ảnh hưởng gì đến anh ấy không?Mẹ đệ đi xem bói thì họ bảo anh trai đệ bị người âm hành!
    Kính mong các Huynh cho đệ một lời khuyên giúp đỡ đệ!

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Có thể lắm .
    Còn vì sao bị hành thì phải hỏi rõ xem là hôm đấy ổng làm j mà bị người ta kéo lại ko .
    Hay lại bậy ở đó cũng nên :laughing:
    Cần phải ăn ở phúc đức ,tâm mình tốt thì ko sợ điều j cả .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  3. #3

    Mặc định

    Cám ơn bạn!Mình cũng chưa hiểu rõ chuyện này sự tình là thế nào nữa.Xin các Huynh đệ cho mình thêm lời khuyên!

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Mình thiết nghĩ thứ 1 là có cái bụi tre rậm rạp đó lại có mấy cái mồ mả người ta, ý mà lại có cái nhà vệ sinh gần đó nữa nè....bạn ngồi trong nhà xí có ngồi được nổi 1 ngày không đằng này " họ " lại được an hưởng cái hương "thủm" đó tính theo năm nè có chịu nổi không :)
    Thứ 2 nữa là chắc tại nghiệp duyên anh bạn cũng chướng đó nên dễ bị "người ta" tiếp cận mà hành :D
    Đấy là vài điều mình nghĩ qua vài thông tin bạn kể đó thui :)
    Mong gia đình bạn gặp được ai đó hóa giải cho "họ" cũng như anh trai bạn, và anh bạn cũng nên ăn chay để thanh lọc cơ thể cũng như thanh lọc cái chướng duyên ( chướng duyên cũng ảnh hưởng tới tần số sóng của linh hồn đó, khác pha,khác tần số họ hem cộng hưởng được nữa thì anh bạn cũng hem bị ma quấy đâu ). Đặc biệt thêm nữa là cố gắng hướng anh bạn vào chủ nghĩa " Có Thần " nhé :D......Thân ái, an,lạc..

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Xin các bậc Đạo Sĩ, Pháp Sư,người đội mệnh Thiên bỏ chút ít thời gian giúp giùm bạn ý:) Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp, cứu khổ 1 đời người Phúc Đức tựa Hằng sa....

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NGUOI_DUONG_GIAN Xem Bài Gởi
    Xin chào các Huynh!Đệ có đọc nhiều bài viết trên trang TGVH của các Huynh.Đệ có điều này muốn cầu xin các Huynh cho đệ lời khuyên!
    Đệ có anh trai,anh ấy hơn đệ 5 tuổi, anh ấy hiền lành nhưng chậm chạp, nhiều khi suy nghĩ không được năng động.khoảng 7 năm trước, có chuyện như sau xảy ra với anh ấy: một hôm buổi tối anh ấy có vào nhà bà đệ chơi, nhưng mãi không thấy về.Một lúc sau dì của đệ có chạy ra gọi cả nhà vào bà có việc.Dì kể lại là khoảng 8h tối dì ra ngoài nhà vệ sinh, có thấy anh đệ đang bò như bị ai đó kéo ở ngoài bờ tre ( nhà bà đệ hồi ấy có bờ tre âm u và có mấy nấm mồ ở dưới gốc cây dừa gần nhà vệ sinh!).Lúc ấy dì liền gọi ông bà đem đèn ra soi và mang cả dao ra nữa,lúc kéo anh đệ vào nhà thì lấy nước tiểu giội vào người thì anh ấy không nhớ chuyện lúc ấy nữa.
    Bây giờ anh ấy vẫn đi làm bình thường nhưng không được suôn sẻ lắm.Đệ không biết chuyện hồi nhỏ có ảnh hưởng gì đến anh ấy không?Mẹ đệ đi xem bói thì họ bảo anh trai đệ bị người âm hành!
    Kính mong các Huynh cho đệ một lời khuyên giúp đỡ đệ!
    Đúng là anh trai của bạn đã bị người âm hành(có thể là ma lang thang,có thể là do ma nhà).Nếu đã bị ma hành,không biết đường giải quyết càng để lâu thì càng gặp rắc rối và nguy hiểm(có thể đang người bình thường trở thành người điên dại).
    1.Trường hợp nếu bị ma lang thang.Hiện tại bờ tre có vong hồn của người chết(thường là người chết lâu năm rồi,không được hương khói chăm sóc)nên thành ma lang thang(có thể đã thành tinh).Do bóng vía(bản mệnh) của anh trai bạn yếu,hợp với vong(bản mệnh) của con ma đấy nên mới bị trêu dọa(đã có người bị ma nhét vào cả một bụi tre,đến lúc người nhà tìm thấy,đành phải chặt gần hết bãi tre vào tận bện trong mới đưa được người ra ngoài).Đấy là một trong những hiện tượng rất khó lý giải.
    Nếu như gặp phải trường hợp này hướng giải quyết có thể đơn giản nhưng có trường hợp rất khó.Gặp phải ma đã thành tinh thì phải nhờ thầy cúng cao tay,đạo sĩ... giúp đỡ : cúng bái,có thể bắt,quy phục con ma đó thì có thể thoát khỏi bị hành và trở lại bình thường.
    2.Trường hợp ma nhà hành(quở trách) thì có thể dễ dành giải quyết,nói đến việc ông bà tổ tiên lại đi hành hạ con cháu mình nghe có vẻ vô lý nhưng hoàn toàn có.Ví dụ như : mộ phần nhà bạn có vấn đề,chôn cất,thờ cúng không được chu đáo nên ông bà tổ tiên quở trách mình,phạt mình phải chịu như thế.Nếu như nhà bạn đi xem bói và biết được hiện tại trong nhà đang bị ai quở trách,trách vì việc gì.Khi đã biết thì làm lễ cúng bái,tạ lỗi thì mọi việc sẽ hết.
    3.Trường hợp nữa : đấy là việc dính bùa chú(có rất nhiều các loại bùa).Chỉ ví dụ một việc : Nhà nào đó bị ma quỷ ám ảnh,họ nhờ thầy về giải và yểm bùa,yểm bùa xong họ đem cái bùa đấy vứt ra đường,trôi sông... và anh bạn dẫm phải thì cũng bị dính.Một khi đã dính bùa nếu không nhờ thầy cao tay giải bùa càng để lâu lúc bị nặng rồi thì không thể giải được nữa.Nhiều loại bùa nếu như một người trong nhà bị dính,nếu người đấy nhỡ may có mệnh hệ gì và mất,người nhà không biết để giải bùa thì nó lại ám tiếp một người khác trong nhà.Nói chung đã dính bùa thì rất nguy hiểm.

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Bạn liên hệ với Huyền Quang Đạo Sĩ đi, nick yahoo anh ý là : cuuthienchanphai@yahoo.com
    Mong anh bạn sớm được hóa giải nghiệp và tinh tấn trên con đường đạo.

  8. #8

    Mặc định

    nick là cuongyuki1984 để gặp huyền quang đạo sĩ nhé ,mong là giúp được cho bạn .Tất cả hoàn toàn miễn phí

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ai hát giữa rừng khuya
    By 123456789 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-10-2011, 08:17 PM
  2. Khuyên người niệm phật tập 3
    By hieuphuctien in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 01-01-2009, 04:03 PM
  3. Khuyên người niệm phật tập 2
    By hieuphuctien in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 15-12-2008, 02:26 PM
  4. Khuyên người niệm phật cư sĩ Diệu Âm Úc châu
    By hieuphuctien in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 15-12-2008, 12:06 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •