dạ e dạo này bị lây cái bệnh la liếm,đầu chợ cuối phường nên giờ cũng muốn được yêu để mong có những cảm xúc mới.
nhận tiện đây em xin hỏi thăm bác Phi dạo này bận rộn công việc gì mà không nghé qua Việt Cổ Thi chơi,em vẫn ngồi hóng bóng bác .
Tâm linh có phải món ăn tinh thần như Việt Cổ Thi đâu mà có thể yêu ?
Tâm linh chỉ có thể tin hay không tin mà thôi, cũng như tin vào đạo quỷ thần hoặc tin vào thuyết nhân quả, chẳng nhẽ hai điều đó cũng gọi là yêu sao ? thấy có hội hè nên ghé vào xem, nhưng khi đọc cái tít chẳng hiểu gì cả !
Trước đây đang vui vẻ thơ thẩn với bé Sham, bé trango ... thì gió bão làm quán thơ xiêu vẹo cả ! Nay thỉnh thoảng ghé thăm chỉ thấy Sham trụ lại với cảnh cũ mà hoài cảm với chi nhân ! :yin_yang:2
phiyyyyyyyyyyy vừa hôm trc tự dưng nhớ đến xong thì hiện về liền :big_hug:
vẫn còn đi còn đi
@ trango, Sham,
Nhớ mùa Ngâu năm ngoái còn làm được mấy bài thơ dầm mưa vồ ếch, năm nay làm được mỗi một bài thì chẳng thấy người vồ ếch đâu ! Lều quán xiêu vẹo đến nỗi Sham phải xách túi thơ bầu rựơu lang thang khắp diễn đàn ! ... hehe ...
hặc hặc, tu hú á.. tại hôm trc lục lên cái ảnh bàn tay Phật, nhớ là hình như hồi trc phiy tìm giùm.
trango chả nhớ j, từ ngày phiy đi là biệt luôn cả thơ ca. giờ bảo rặn ra nửa câu cũng chịu á. buồn cười thật.
e sorry a H và mọi người e spam, tại gặp bạn mừng quá. kkk
vẫn còn đi còn đi
k phải chỉ có c đâu nhé, htrc t thấy bài bác Nghị tư vấn, chả hiểu sao lại nhớ đến lão Phiy, rồi chợt nghĩ chẳng hiểu lão già này biến đâu mất tăm, lần trc mất có ví thôi mà rồi mất luôn cả ng nữa, rồi réo ầm lên gọi Phiyyyy ơi là Phiyyyyyyyy ... may quá , lại thấy lão luôn. :whistling:
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
sham thấy đông đủ thế này cũng là may quá rồi,yêu thì có nhiều cách chứ đâu chỉ riêng như phi nói,với sham yêu là cả huyền thoại mà cũng có thể là cả một... nữa.sham giờ trụ lại còn có nhiều lý do,cố gắng nôi dưỡng cho đến khi không thể thôi.
vậy cố gắng giữ nhé, d/d trông chờ e thôi
nhg bác Phiy nói đúng đấy, dần dần sham lớn lên thì em mới hiểu đc, giờ chỉ là đam mê của tuổi trẻ thôi.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
DN nhớ tốt ghê. bác Nghị là bác 45 j j đó hả? t k nhớ. hix. còn nhớ cả vụ mất ví nữa. thế mới biết trí nhớ của mình kém dã man và vô tâm thì đừng hỏi.
cố cũng phải có cách nhỉ
vẫn còn đi còn đi
Những tưởng trango, dieungoc đang trau giồi Phật pháp ở đâu mà không lai vãng tới quán thơ, thấy mỗi Sham thơ thẩn trông lều nên Phiy đi tìm mấy cuốn Dược Sư, Kim Cương ... để xem. Đang spam ở đây thì gặp các bạn, có lẽ thấy tổ chức hội hè nên không hẹn mà cùng đến, mà sao trango và dieungoc có thần kinh giao cảm tốt vậy, có phải vì đọc thơ của Sham nhiều mà được thế không ?.
Mọi người rôm rả thế này đến hôm offline rất mong là đông đủ để cùng nhau trò chuyện. Cá nhân tueminh thấy thì mỗi người có một cách nhìn nhận, cảm nhận và lựa chọn về tâm linh theo một cách khác nhau, không ai giống ai, và cũng ko ai có thể phán xét hay đánh giá ai cả.
Thế nên, đôi lúc có những thứ tưởng như thế mà không phải là thế, giống như từ "yêu" cũng vậy, hãy cứ nghĩ nó đơn giản chỉ là một "từ" được "mượn" để diễn tả cho một cảm nhận, một cách nhìn nào đó của mỗi người về tâm linh đi. Hãy lựa chọn cho mình cách tiếp cận mà mình thấy phù hợp và cảm thấy đó là "yêu".
Tâm linh đúng là có cái gọi là "tin" và "không tin", nhưng cái tin và không tin đó xuất phát từ đâu? Phải chăng cũng là từ tâm mỗi người mà. Nếu chỉ đặt là "tin tâm linh" hoặc "tâm tâm linh" nghe có thể cũng sẽ bị phản bác, suy cho cùng chỉ là vấn đề từ ngữ, hi vọng mọi người không chỉ trích vấn đề này nữa.
Hãy cùng hướng tới những cái thiện, những lời răn mà những "người dẫn đường", những "người thầy vĩ đại" chỉ dạy cho chúng ta.
hehe, trango cũng chưa đọc kinh Dược sư, kinh Kim cang. bé sham thì nhớ cái khác, chứ có áo đỏ nào đâu mà nhớ. có Dn hay mặc áo đỏ thôi á phiy.
trí nhớ kém cũng có nhiều cái lợi lắm, nhưng mà cũng tai hại. nhiều khi "lạc quan" thái quá, mà dính vào chuyện không đâu. hay mắc một cái sai lầm y như cũ.
yêu tâm linh, mình có yêu k nhỉ. trời sợ huyền thuật gần chết, lại chả ham hố chuyện ma quỷ, đạo thì vốn cũng không quan tâm. thế là chẳng yêu rồi. từ ghét mà có đấy. từ những j trải qua mà nhú một ít tín, hạnh, nguyện.
cây nảy mầm cần có nước. mà lạ lắm, cây đạo hình như ưa "nước muối"
vẫn còn đi còn đi
Bạn trango ơi
Liệu có cần phải phân biệt rõ ràng giữa yêu và ghét thế không? Với lại có chắc đối lập với yêu là ghét không?
Nhưng mà theo cá nhân tớ thấy thì những cái chúng ta quan tâm cứ tạm thời nói là do duyên đi. hãy cứ để đúng với nghĩa tùy duyên như anh Hiếu vẫn nói, tớ thấy như thế sẽ thanh thản hơn mà. Đôi lúc mình cứ chạy theo tìm kiếm một điều gì để rồi quay lại mới nhận ra ta đã bỏ qua những thứ quý giá đấy. Hi.
bác Phiy,chị trango và DieuNgoc xem ra vẫn luôn có nhã hứng nhỉ ???
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks