Trang 2 trong 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 218

Ðề tài: Kỳ lạ

  1. #21

    Mặc định

    Chào nxphong , trong lúc ngẫu hứng mình mới phát biểu linh tinh vậy thôi chứ thực ra mình có biết tý gì về ÂM , DƯƠNG đâu . mình học ít nên chữ nghĩa không nhiều , nên viết và diễn giải rất khó khăn . Mong bạn hiểu và thông cảm .

    nhưng nếu huynh có thắc mắc gì thì hãy post lên đây để mình và mọi người cùng tìm hiểu , đóng góp ý kiến .

  2. #22

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_nghiep Xem Bài Gởi
    vũ trụ nói ra thì vô vi , vô diệu vô cùng nhưng nếu hiểu đơn giản thì chỉ là âm , dương dịch chuyển mà thôi. Đó cũng la quy luật ( nhân , quả )
    Bạn nói thật đúng!

    Có âm thì phải có dương,
    Thái dương thì phải có thiếu âm đi kèm

    Nếu không cực thịnh của dương rồi cũng tới suy của dương, âm làm sao thay thế dương dể vận hành vũ trụ.

    Chính vì ta mê nên mới nghĩ chỉ cầu có một ( cầu thịnh), mà không ngờ đã có hai( thịnh & suy)
    He, he...
    @giai_nghiep: bd chỉ có tài nói láo , nói xạo không hè, mục đích vô d đ nầy chỉ cốt mong học hỏi, thấy ai nói thì nói leo theo, để các vị cao nhân thấy mình nói trật, mà sửa cho mình, huynh mà khen đệ thì đệ không thích đâu nhe!Phải chê đệ nhiều vào , đệ cảm kích rất nhiều.!!
    He, he

    Thân ta là những túi dơ
    Ai khen ta ghét , ai chê ta mừng

    He he....
    Last edited by batdong; 05-04-2010 at 11:35 AM.

  3. #23

    Mặc định

    tớ nhớ có nhà vật lý nổi tiếng nào đó nói rằng " vật chất " không mất đi nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi . nhưng theo cảm nhận và nghiên cứu riêng của tớ thì tất tần tật mọi thứ ( tâm tư , tình cảm , tiền bạc , âm thanh , ánh sáng ) đều không mất đi và chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác , chứ không chỉ riêng có vật chất .

    mọi thứ đều nằm gọn trong túi Càn , Khôn ( Âm,Dương ) không thừa mà cũng chẳng thiếu.
    không mất đi mà cũng chẳng nhiều thêm .
    Last edited by giai_nghiep; 05-04-2010 at 11:49 AM.

  4. #24

    Mặc định

    cảm ơn bất động đã chỉ giáo .
    hãy cảm ơn những người đã đánh ta vì họ đã tiêu trừ nghiệp trướng cho ta
    hãy cảm ơn những người lừa ta vì họ đã dậy ta khôn ra.


    hahaha không biết viết thế có đúng không hi hi

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_nghiep Xem Bài Gởi
    tớ nhớ có nhà vật lý nổi tiếng nào đó nói rằng " vật chất " không mất đi nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà thôi . nhưng theo cảm nhận và nghiên cứu riêng của tớ thì tất tần tật mọi thứ ( tâm tư , tình cảm , tiền bạc , âm thanh , ánh sáng ) đều không mất đi và chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác , chứ không chỉ riêng có vật chất .

    mọi thứ đều nằm gọn trong túi Càn , Khôn ( Âm,Dương ) không thừa mà cũng chẳng thiếu.
    Đúng ! Đúng!
    Vật chất đều có nội năng tự tại, nếu nó ở trên trái đất thì nội năng của nó tỷ lệ với bình phương của vận tốc của trái đất trên quỹ đạo và cộng thêm nội năng của moment là vận tốc quay riêng của trái đất.
    Vật chất có thể biến đổi sang từ động năng sang thế năng , nhiệt năng....khi vật chất hữu hình của nó không còn nhìn thấy ở không gian nầy, thì nó tan vào vũ trụ thành Entropy S, do đó khi người tu hành cao có thể tìm lại các tiền kiếp và các sự kiện chính ở trong tiền kiếp đó mà mình đã có hành động phải nhận quả .
    He, he....
    Nói bậy mà cứ nói hoài
    Tầm xàm bá láp cho người cười chê
    @ thanhmai08: bd rất thích cái nick nầy, nó nói lên cái gì?

    Huynh là người hay chối bỏ thực tại, h thích tự mình tìm tòi cái gì mới hơn cái đã biết, chẳng cầu tu pháp nào, nhưng lại có con mắt pháp đó nhe!!

    bd dịch nich của h thanhmai 08: "thanh mai không có tám"
    huynh nói chứ huynh không có tám.
    He he...
    Vui thôi, h đừng có lóng nên nhé!
    Last edited by batdong; 05-04-2010 at 12:11 PM.

  6. #26

    Mặc định

    kẻ học càng cao thì , càng thấy mình ngu dốt .
    kẻ càng ngu dốt thì lại cho mình học cao ( bố đời , mẹ đời ) hahahahaha

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    hehehe........nghe đã quá...............nhưng đệ nghe.....nói người tu hành càng tinh tấn.......cuộc sống của họ càng khó khăng........chỉ đủ ăn......mà tu nữa thui........huynh giải thích dùm nha
    Có ba hướng tu chính mà bd biết:
    -Một loại người tu lấy lý thường để tu, vẫn chịu ảnh hưởng của lá số, của số mệnh số, do đó giàu nghèo vẫn do số.
    -Một loại người tu xa rời hẳn số mệnh, ảnh hưởng của chiêm tinh, nhưng người nầy chỉ mong đủ ăn làm vui.
    -Một loại người tu mong cầu nhiều tiền để làm phước thiện, để giúp người nghèo, dùng cho mình cũng rất ít.

    Tùy theo nguyện lực của người tu , nếu đã có Tín Nguyện Hành Trì, mạnh mẻ thì khắc được như ý.

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_nghiep Xem Bài Gởi
    kẻ học càng cao thì , càng thấy mình ngu dốt .
    kẻ càng ngu dốt thì lại cho mình học cao ( bố đời , mẹ đời ) hahahahaha
    Vậy ông bảo ông là ngu dốt hay học cao:laughing::laughing::laughing::laughing:

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_nghiep Xem Bài Gởi
    kẻ học càng cao thì , càng thấy mình ngu dốt .
    kẻ càng ngu dốt thì lại cho mình học cao ( bố đời , mẹ đời ) hahahahaha
    Câu nầy thầy tui hay nói:
    " Càng học, càng ngu, càng dốt"

    Đây là một thiền án đó nhe!
    bd tập quán và được chấm A với bài thơ sau:

    Bể học bao la
    Học hoài chẳng hết
    Càng học , học mãi
    Vẫn thấy, càng ngu

    he, he

    Người nào mà chẳng đạt lý nầy thì sẽ cho là cái thằng ni tự phụ.
    He he
    Last edited by batdong; 05-04-2010 at 12:16 PM.

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    cảm ơn huynh .......nhưng mà đệ muốn có su để làm phật sự........thì theo hướng thứ hai có được không........bởi có phước .....mới dễ sinh ra phước .....đệ nghe vậy
    Thì cứ Nguyện hàng ngày, khắc được.!
    He...he

  11. #31

    Mặc định

    mình là người bình thường . chẳng phải là phật hay bồ tát, thánh thần nào cả .
    nhìn lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống chằng ai bằng mình hi hi .
    nói vui thôi cảm ơn tất cả các bạn...............

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    còn câu này nữa huynh.........nhờ huynh giúp ......nha
    bd chỉ biết suy luận tùy hứng thôi, chả biết quán mô!
    He ..he...

    quán gì cũng có ở đây
    dê, chó, bò, gà đủ cả!
    he ..he..

  13. #33

    Mặc định

    Ý cho tôi là chúng sanh, lời cho người là bồ tát !
    Last edited by Thiền Viên; 05-04-2010 at 01:06 PM.

  14. #34

    Mặc định

    nói ít sai ít ,nói nhiều sai nhiều ,càng nói càng sai ,a di đà phật

  15. #35

    Mặc định

    Huynh thân mến,
    bd thấy h chả có hành cái chi nhiều, mà h chê người là hành ít. Họ dám lên diễn đàn nầy nói lên cái suy nghĩ riêng của họ , chính là chơn hành đó h à!, còn h ư? huynh nói kinh thì nhiều, có nhiều điều đệ cũng chẳng biết là h có thật biết, có thật hiểu hay không nữa?
    Tự đệ có cảm nhận và thấy rằng h đã từng thọ ơn của vài huynh đệ ở trên đây , mà h lại nói cái kiểu "ăn cháo dập bát", thì chính h mới là kẻ chưa đủ lễ với họ rồi đó h.
    Đạo làm người khi thọ ân ai thì phải làm sao hở h?
    Xin h bỏ quá cho đệ, xin h tách cái đạo Phật ra khỏi đạo Trời, vì đạo trời là thiên đạo, đạo Phật là Phật đạo, hai cái có chân lý khác nhau h à!
    Tu theo thiên đạo là người ta dựng lên thượng đế,t đ phát ra nhiều điểm linh quang xuống thế và tạo thành con người, con người xuống thế để tu, sao cho khi trở về trời sẽ hợp nhất với thượng đế, còn Phật đạo là sao chắc h đã từng biết qua rồi.

    Sân hận còn dầy cứ mãi tu
    Tâm không chẳng có lấy gì tu
    Bỏ buông , buông bỏ là tu đó!
    Chẳng buông , chẳng bỏ đời nào tu?

    he, he..

    Đôi dòng hý luận và nói xạo của đệ từ tận đáy lòng, chẳng phải ghét chi h, nhưng khi nói ra thì phải nén lòng xót xa.....

    Tạm lấy tiếng cười thay tiếng nấc
    Đôi dòng xúc phạm với người trên

    ......

    Người còn trẻ ngu si, he... he...
    Ngày mai đệ có công việc làm lại rồi các huynh, hai tuần qua thất nghiệp nên mới rỗi vào đây nói càn, nói quấy, đệ xin phép các huynh, chừng nào đệ thất nghiệp lần nữa , đệ sẽ trở lại diễn đàn thăm các huynh nhé!

    Tạm biệt!
    Cuộc chơi có khởi có tàn
    Cuộc đời cũng thế chẳng màng dài lâu


    He ..he..
    Kính chúc các h tinh tấn tu hành, sớm về dưới chân bồ đề, cùng với chư Phật chư Bồ Tát cứu giúp, phổ độ chúng sanh hoàn thành Phật đạo.
    A Mi LÀ PHẬT
    Last edited by batdong; 05-04-2010 at 03:11 PM.

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong dao Xem Bài Gởi
    Kỳ lạ thật,

    Ngày xuất hiện càng nhiều những kẻ đầu xanh miệng sữa mà oang oang với thế gian là đạo pháp kinh hồn.Kiến thức học Đạo thì lung tung mà tự xem là cái rốn của vũ trụ. Nói nhiều mà hành ít thì là vậy.
    Dù cái lễ của đạo làm Người cũng chưa có mà vội xem thường phép tắc của đạo Phật Trời. Miệng nói Tu Tâm mà kéo bè kết cánh đủ chuyện thị phi. Bởi vậy mới nói, thời Mạt Pháp đâu có xa.

    Tự dặn lòng, khi thấy những kẻ như vậy thì nên tránh xa vì tránh voi chẳng xấu mặt nào vậy. Đôi lời tâm sự, nếu có vị nào bức xúc quá thì đừng có vào đây tự giới thiệu mình ra nhé.
    Ng_K vừa post những đoạn này bên "Thiên sứ truyền tin " ,xin gửi huynh đọc tham khảo .

    "Phúc thay cho những người khiêm nhường, vì họ sẽ thừa hưởng hành tinh .
    Các bạn có thể hỏi ,ai là những người khiêm nhường ấy ?Đó không phải là những người yếu đuối ,như ai đó đã nói cho các bạn .Những người khiêm nhường -đó là các chiến binh ánh sáng .Những người khiêm nhường không vội vàng cáu kỉnh vì tức giận trong những tình huống khiêu khích tức giận .Những người khiêm nhường không lao ra bảo vệ mình trong những tình huống ,dường như khêu gợi lên điều đó .Những người khiêm nhường chịu đựng những gì không chịu nổi .Và những người khiêm nhường buổi tối hôm nay đang ngồi trướcThần linh ! Những chiến binh ánh sáng .Những người khiêm nhường -đó là các bạn .Các bạn là những người biết ,thế nào là tình yêu và sự an bình của giác ngộ .Và khi thừa hưởng hành tinh ,hãy biết rằng ,những người khác sẽ nhìn các bạn .Các bạn là những người sẽ dẫn dắt những người khác trong Kỷ nguyên mới này .Vì các bạn biết những gì đang diễn ra ,còn họ thì không .Các bạn là những người lãnh đạo kiểu mới .Thực sự phúc lành thay cho các bạn ,những người khiêm nhường .

    Phúc thay cho những người có chân lý giữa những người không có nó .
    Thần linh biết ,điều đó là như thế nào - ở giữa những người nhìn các bạn và cười cợt ,những người phân vân im lặng ,không hiểu các bạn là ai, hoặc là không tin vào những lời nói của các bạn .Các bạn thực sự hiểu rất sâu sắc ,cái gì và tại sao đang diễn ra trên thế giới ,nhưng xung quanh các bạn có nhiều người không cho là như vậy .Chúng tôi nhắc lại ,chúng tôi kính trọng các bạn vì sự du hành đến chân lý đó và đề nghị các bạn nhìn mỗi người trong số những người ấy như một đứa con hoang đàng và một nhân viên ánh sáng hùng mạnh .Đơn giản là họ còn chưa biết về điều đó .Mỗi người trong số họ ,như đã nói ,có thể đầy lòng nhân từ ,họ được trân trọng vì sự xót thương của họ và họ có thể trở thành người có trái tim trong sáng .Đơn giản thời gian để cho điều đó theo hợp đồng của họ vẫn chưa đến .Nhưng các bạn giữa họ giống như tia ánh sáng ,và sẽ đến lúc ,khi họ sẽ hỏi các bạn về ánh sáng đó .Hãy sẵn sàng bình tĩnh và với lòng kính trọng chia sẻ với họ tất cả những gì các bạn biết và đối với bản thân các bạn từ lâu đã là chân lý .Thần linh kính trọng các bạn về những gì các bạn phải chịu đựng ,và đề nghị các bạn hãy kiên trì .

    .Phúc thay những người sống bằng chân lý và thể hiện nó vào trong cuộc sống của mình ,vì họ thực sự sẽ thay đổi hành tinh .
    Và không chỉ có điều đó ,các bạn yêu quý của chúng tôi .Những người trong các bạn -biết các bạn là ai trong tình trạng này -hãy sẵn sàng chuẩn bị .Sẽ đến lúc ,khi những đứa con hoang đàng ấy ,với ánh mắt đầy nỗi khiếp đảm ,và trái tim đầy nỗi hoảng sợ gõ cửa chỗ các bạn xin giúp đỡ .Chính những người ,khi nào đó đã cười nhạo các bạn .Vì khi ánh sáng mờ nhạt đi đối với họ ,và những thay đổi sẽ dồn họ vào tường ,họ sẽ cảm thấy trong tim mình nỗi sợ ,sẽ tràn ngập nỗi khiếp đảm và sẽ không thể nào tự chủ được với tất cả những cái đó .Họ sẽ không hiểu ,cái gì đang diễn ra ,còn cơ thể cá nhân của họ bắt đầu từ chối họ .Những ý nghĩ của họ rối lên mất trật tự ,và họ sẽ đến chỗ các bạn và van nài các bạn giải thích ,điều gì đang diễn ra vậy .Đối với họ các bạn sẽ là những pháp sư ,phải ,các bạn ,những người khiêm nhường ,mà sẽ thừa hưởng hành tinh ."

  17. #37

    Mặc định

    đọc chưa hết đạ thấy ngu

  18. #38

    Mặc định

    Kỳ lạ thật,

    Ngày xuất hiện càng nhiều những kẻ đầu xanh miệng sữa mà oang oang với thế gian là đạo pháp kinh hồn.Kiến thức học Đạo thì lung tung mà tự xem là cái rốn của vũ trụ. Nói nhiều mà hành ít thì là vậy.
    Dù cái lễ của đạo làm Người cũng chưa có mà vội xem thường phép tắc của đạo Phật Trời. Miệng nói Tu Tâm mà kéo bè kết cánh đủ chuyện thị phi. Bởi vậy mới nói, thời Mạt Pháp đâu có xa.

    Tự dặn lòng, khi thấy những kẻ như vậy thì nên tránh xa vì tránh voi chẳng xấu mặt nào vậy. Đôi lời tâm sự, nếu có vị nào bức xúc quá thì đừng có vào đây tự giới thiệu mình ra nhé.
    --------------------------------------------------------
    Buồn quá đi!
    Nghe và đọc những bài của huynh nầy trên đây và VTHB tui thấy buồn quá đi!
    Các huynh đệ kia nói ngược lại với huynh, chỉ trích đạo Thầy Già, đạo Thầy Già , đại diện là VTHB lại chỉ trích đạo MT Tây Tạng, thậm chí cả đạo Phật họ cũng chẳng từ.
    Thôi thì vô thần cho nó xong.

  19. #39

    Mặc định trả lời

    cho minh đài nói dùm VOTHUONGDAO há ,nếu thiếu ắc VOTHUONGDAO sẽ lên tiếng ngay VOTHUONGDAO đã là phật tử bên tịnh độ 10 năm tu lâu như vậu ko thấy gì là có thần thông hay có sự huyền vi ,sau đó người muốn vào mt để có một chúc huyền vi ,nghe nói vào mới được vài tháng tự nhiên có một chúc huyền vi ,nên lòng rất tin nay bị bao người nói về đạo thầy già lòng muốn tìm ra sự thật về đạo thầy già ,nhưng cũng ko có lời giải thích ,lòng rất buồn ,ko bát đạo ko nên lời ,càng nói lòng càng rối ,càng tỏ ra bình thường lại càng bực ,vậy đó ,muội có nói trật ko VOTHUONGDAO

  20. #40

    Mặc định Nam mô an lạc hạnh bồ tát ma ha tát

    "Nào ai định nghĩa được dại - khôn
    Thế nào là dại, thế nào khôn
    Khôn trong lấn lướt là khôn dại
    Dại biết nhịn nhường ấy dại khôn."

    Đây là một bài học mình đã từng học ở lớp sơ cấp Phật học, mặc dù đã lâu lắm rồi nhưng mình vẫn nhớ hoài hoài vì nghĩa lý thâm sâu, ảo diệu của nó mà tới giờ mình vẫn chưa thấu triệt được hết. Mình thường xuyên nhẩm lấy bài kệ này để quán chiếu cái tâm đầy sân - si của mình trong cuộc sống đầy bon chen và tranh đấu.
    Mình có vài lời trao đổi với các bạn mong các bạn đừng chê vì mình tài thô học thiển còn mãi tranh đấu với bản thân. Mong các bạn nhớ lời Lục Tổ đã nói trước khi thọ giới nhé
    "GIÓ KHÔNG ĐỘNG - PHƯỚN CŨNG KHÔNG ĐỘNG MÀ DO TÂM CỦA CÁC ÔNG ĐỘNG.

    Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. :not_worthy:
    Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. :not_worthy:
    ÁN CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA

    NAM MÔ CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TAT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •