kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Sao con người lại tính toán với Phật

  1. #1

    Talking Sao con người lại tính toán với Phật

    Có nhiều người nói,"Tôi bận công chuyện nên ko niệm phật đặng,tôi lu bu con nhỏ ko niệm phật đặng,tôi lo chuyện nhà chuyện làm ăn ko rãnh mà niệm"v,v,,,

    Tất cả những biện lý trên tất cả đã sai lầm nghiêm trọng,cái này gọi là tính toán làm biếng với phật,tại sao?

    Chúng Ta biết nài lưng ra kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân,cài lưng khắt khổ đến tháng thì được lãnh tiền lương,đó là còn phải bị lụy người chủ,ko dám trễ việc,trễ giờ làm,nhưng bên cạnh đó những người đó muốn có tiền,muốn có lộc dồi dào thế là lên chùa thắp vài cây hương,vài dĩa trái cây mong cầu đủ thứ nào tiền bạc,con cái học giỏi,gia đình phát đạt,tai qua nạn khỏi v,v,,,,,, Trong khi "Tiền" họ ko có để trao đổi thì làm sao phật trời có thể ban cho họ được

    Phật Trời rất công bằng,nếu ai có "Tiền" thì đưa ra các ngài sẽ ban bố theo sở nguyện mà cho tùy số "tiền" mà họ tạo được

    Muốn kiếm "tiền" thì phải làm sao?đức phật thích ca có dạy pháp môn niệm phật niệm đều nhất tâm đó là cách kiếm "tiền" mau nhất,nhất tâm thành kính niệm danh hiệu A Di Đà Phật 1 câu thì xóa đc "nợ" 80 ức kiếp,sanh trưởng vô lượng "tiền",thì nhờ "tiền" này mới mua được đc tiền bạc,con cái ngoan hiền,gia đình hạnh phúc,tai qua nạn khỏi,v,v,,,, chưa kể mua đc vé "máy bay" về quê hương tịnh độ

    Đã quy y theo pháp môn tịnh độ có nghĩa là làm công cho phật,phải niệm phật thuần thành thì phật mới "trả lương" cho,cớ sao lại nói ko rãnh nên chưa niệm,ko nhớ nên ko niêm,cái này là quá đáng lắm,làm việc cho người ta mà kiểu đó là bị đuổi rồi,đằng này làm cho cha lành,cha lành ko câu nệ mà đc thói làm tới,thích thì niệm ko thì thôi,cái này dù có thương cách mấy cũng ko thể "trả lương" đc,nếu ko có "lương" của Phật trời trả công thì làm sao mua đc những sở toại mong cầu,những an lạc trong thân tâm,vậy mà cứ vào chùa với vài cây nhang,vài dĩa trái cây mà mong đủ thứ hết

    Ko làm thì làm sao có "tiền",ko "tiền" sao mua đc sự mong cầu
    "tiền"= công đức

  2. #2

    Mặc định

    Chết thật! Chả trách tuần vietnamnet có bài như vầy

    Con miệng nam mô a di đà Phật!

  3. #3

    Mặc định

    Không như vậy, thì ra đấng Thích Ca nói sai rồi sao. Khi Ngài nói kinh A Di Đà Ngài dự báo rằng cõi này "thế giới mong lung, thấy biết sai lầm, chúng sanh can cường, não phiền, nghiệp chướng" nghiệm thấy thấy thật không sai. Mới biết rằng: không trí tuệ nào bằng trí tuệ của bậc giác ngộ, lời người nói Người thật chẳng sai, chỉ sợ chúng sanh chẳng tin nhận mà thôi!

  4. #4

    Mặc định

    Cổ Đức có dạy, niệm một câu A Di Đà Phật là "Bao trùm tám Giáo, nhiếp trọn năm Tông". Vậy tại sao còn chần chờ gì nữa mà không niệm mà lại đỗ lỗi là không có thời gian, là bận bịu... Nếu biết cách sắp xếp thì thời gian rảnh để mà niệm Phật trong một ngày là không thể không có.

  5. #5

    Mặc định

    Trong Kinh Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai cói nói "Đời tương lai, lúc kinh pháp diệt tận, ta dùng oai lực từ bi đặc biệt lưu kinh này lại một trăm năm, có chúng sanh nào gặp kinh này thì tùy ý họ nguyện cầu đều được độ thoát."
    Để tải kinh này xin hãy nhấn vào đây .
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  6. #6

    Mặc định

    Xin trả lời một cách đơn giản này có được không:
    Vì người ta không tập trung được, khi niêm Phật thì phải nhất tâm , trong khi họ còn quá nhiều lo lắng cho cuộc sống đời thường nên không xả bỏ được.
    Xin lỗi vì mình lại bào chữa cho họ, mình chỉ muốn mọi thứ cân bằng lại thôi. đi theo đúng trung đao, mình chỉ lên lại dây đàn không quá căng mà cũng không quá trùng.
    Có thể họ niệm Phật cũng được, nhưng đang khi niệm Phật mà vẫn còn phải lo lắng cuộc sống, miếng cơm manh áo để tồn tại thì cũng như thế nào ấy... mình cũng không biết nữa, họ cũng có cái khó của họ chứ.
    Last edited by home; 10-04-2010 at 09:06 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Mấy ông miệng thì nói tin Phật, nhưng trong lòng thì hoài nghi. Khi nào hết cách xoay sở thì mới nhớ tới Phật, Bồ Tát, cầu để được gia hộ, khi đã được rồi thì bỏ qua 1 bên. Tôi nó có đúng không? Lại nữa cái Tin của các ông không thuần khiết, tức là không 100% tin vào Phật, tôi thấy 99,9999% lên đây là để mong ai đó dạy cho mình 1 bùa chú nào đó hay xin ngãi nghệ.
    Đã quy y Phật còn quy y Trời Thần ...

  8. #8

    Mặc định

    tại vì mấy ông thầy trên diễn đàn cao ngạo thùi, cho nên xin bùa cho nhanh linh ứng.
    mấy ông bây giờ áo mủ cân đai bài bản, lễ này lễ nọ, phú quý sinh lễ nghĩa, thấy đất nước khá lên là mấy thầy củng tiên lên cho xứng tầm.
    đi tu mà còn chạy theo hình bóng thì chỉ tu thân thôi.kô giúp gì cho ai được , thua ông thầy thuốc chữa bệnh nữa.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi home Xem Bài Gởi
    Xin trả lời một cách đơn giản này có được không:
    Vì người ta không tập trung được, khi niêm Phật thì phải nhất tâm , trong khi họ còn quá nhiều lo lắng cho cuộc sống đời thường nên không xả bỏ được.
    Xin lỗi vì mình lại bào chữa cho họ, mình chỉ muốn mọi thứ cân bằng lại thôi. đi theo đúng trung đao, mình chỉ lên lại dây đàn không quá căng mà cũng không quá trùng.
    Có thể họ niệm Phật cũng được, nhưng đang khi niệm Phật mà vẫn còn phải lo lắng cuộc sống, miếng cơm manh áo để tồn tại thì cũng như thế nào ấy... mình cũng không biết nữa, họ cũng có cái khó của họ chứ.
    Tại các bạn không có chân thành vì sanh tử, còn muốn ở cõi Ta Bà này nên còn giải đãi, nếu đã thật vì sanh tử rồi, biết mình chết sẽ đọa vào địa ngục. Thử hỏi một câu..bạn có đám giải đãi nữa không? lúc đó dù bận hay không bận cũng buông bỏ hết, nhứt tâm chuyên niệm vì không niệm rớt xuống địa ngục rồi sao??Các bạn xem kinh Địa Tạng thấy phạm một tội kiết la(tội nhỏ) cũng đọa bằng tuổi trời Tứ Thiên Vương.

  10. #10

    Mặc định

    bạn bảo niệm Phật để làm công, rồi Phật trả lương cho... như vậy là tính toán với Phật rồi, chứ có đợi gì nữa đâu ! vì chẳng ai đi làm công mà ko tính toán với chủ hết.
    Niệm Phật trước vì lòng tôn kính Phật, cầu mong sao cho Hồng danh ấy luôn trong tâm mình để mình nương nhờ lực gia trì ấy mà vén được lớp màn vô minh ngàn đời che phủ.
    mình nghĩ niệm Phật quá dễ dàng thì đừng nên dùng từ làm công... nghe nặng nề lắm. Mình thích thì mình niệm, chứ Phật chẳng bao giờ năn nỉ :" con ơi, con làm ơn niệm tên của Ta giùm Ta đi con !"... mình tự nguyện thì sao bảo làm công, mình tự nguyện thì đâu cần phải nghĩ đến lương bổng... phải ko nè ?
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  11. #11

    Mặc định

    Ngẫm mà tiếc thay... xót thay

    Khi điêu tàn thì cầu Trời khấn Phật
    Khi huy hoàng thì đá đổ lư hương...

    Đừng trách họ, đừng trách họ. Hãy phát tâm thương họ.
    Cuộc sống tất tả, vật vả mưu sinh, giúp họ phát tâm là một công việc không hề đơn giản. Bạn hữu nào có phước duyên gặp Phật Pháp thì hãy tinh tấn, tinh tấn hơn nữa (tinh tấn là tinh tấn Tâm - càng tu càng thanh tịnh). Trên con đường kia cũng có kẻ trước người sau, giọt nước mưa rơi cũng thế, vì thế không nên câu nệ, trách móc. Hãy tự hỏi, mình đã làm tốt hết việc giúp họ phát tâm chưa?. Nếu chưa thì thiếu sót ở chổ nào?. Còn làm hết cách rồi thì thôi vậy (lúc này mới nói đến nghiệp duyên), và cầu mong Chư Phật, Bồ-tát gia hộ cho người ấy phát tâm. Thế thôi.

    Ngẫm lại mình thật hổ thẹn thay
    Chút thiện căn sinh ra vọng tưởng.
    (ADV)

    Cầu mong Thế giới bình an
    Người người hết khổ mọi đàng an vui
    Nguyện cho đất nước sáng tươi
    Phật hoa tươi thắm muôn nơi dạt dào
    (ADV)

    Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
    Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực

  12. #12

    Mặc định

    tu tịnh độ là 1 việc khó khó hơn cả tu trong chùa chiền vì sao nếu tôi giàu thì muốn giàu hơn nên khó tu nhưng nếu nghèo mà hôm nay không đi bán mà ngồi trên ghế sô pha mà niệm phật cùng đám loi nhoi nằm lăn dưới đất đói meo cùng bà xã đang lom khom vét mót hạt gạo còn xót lại trong khạp thì tu sao đành.
    nếu cuộc sống trung bình thì lại muốn tranh đấu để có phòng bị cho ngày mai lỡ sa cơ thất thế mà có cái ăn cái mặc. đời là thế quanh quanh quẩn quẩn cái ăn cái mặc mà quên tu hành. nhưng khi biết mình mắc bệnh ung thư thời cuối thì sẽ biết sắp xa vợ con thì lòng cái bối rối trăm bề đây chính là địa ngục .
    thức tỉnh và hành động đúng thời đúng lúc là tốt nhất. vừa làm vừa tu khi bận rộn thì cho nó bận rộn khi rãnh liền quay về với bổn tánh diện mục đó là cách mà tôi đang làm
    vài lời cùng các huynh đệ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •